Khâm phục lời cụ ông Nhật bị 'chặt chém' cuốc xích lô 2,9 triệu đồng

N.P (tổng hợp) Thứ năm, ngày 08/08/2019 16:57 PM (GMT+7)
Điều khiến chúng ta phải khâm phục và suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là phản ứng của cụ ông người Nhật Bản sau khi cụ bị "chặt chém" cuốc xích lô 2,9 triệu đồng...
Bình luận 0

img

Phạm Văn Dũng (bên phải) bị Công an quận 1 tạm giữ hình sự để điều tra.

Như Dân Việt đã đưa tin, sau khi được du khách Nhật là cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, ở Tokyo) cung cấp lộ trình và thời gian di chuyển, Công an P.Bến Nghé đã trích xuất hình ảnh từ camera, mời những người nghi vấn lên làm việc. Sáng 6/8, Công an đã xác định được người đạp xích lô "chặt chém" du khách người Nhật sau cuốc xích lô ngắn ở trung tâm TP.HCM với giá 2,9 triệu đồng là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM). Công an cũng đã mời ông Dũng về trụ sở làm việc. 

Tại trụ sở làm việc sáng 6/8, người đàn ông này mới thừa nhận đã lấy của khách 2,9 triệu đồng.

“Tưởng ông ấy đã già, lấy tiền chậm nên tôi… tự ý lấy trong bóp của ông 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 200.000 đồng”, ông Dũng khai tại cơ quan công an.

img

Hình ảnh ông Dũng chở cụ Oki sáng ngày 3.8 được cắt từ camera.

Vụ việc vẫn đang được giải quyết. Nhưng điều khiến chúng ta phải khâm phục và suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là phản ứng của cụ Oki Toshiyuki người Nhật Bản. Từ đầu đến cuối, Cụ Oki đều nhận lỗi về mình, khi biết gia cảnh người xích lô (là ông Dũng) cũng không khá giả, cụ Oki hoàn toàn không muốn đòi lại số tiền mình bị "chặt chém". Nói về sự việc, cụ Oki đều nói: “Lỗi tại tôi, là do tôi không hỏi giá trước”.

Đây phải chăng là một trong những nét tính cách rất đặc trưng của sự khắc kỷ, luôn nghiêm khắc với bản thân mình, luôn nhận trách nhiệm về mình. Cụ Oki đã có những ứng xử khiêm tốn và hết sức có trách nhiệm.

Hối hận về hành động của mình, trước đó, tài xế Phạm Văn Dũng (49 tuổi) cũng đã cố gắng gửi thư xin lỗi đến cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi) vì đã lấy 2,9 triệu đồng của cụ.

img

Thư xin lỗi của của tài xế xích lô lấy 2,9 triệu của du khách Nhật.

"Tôi vô cùng hối hận nên tôi xin lỗi ông Oki và gia đình. Tôi mong nhận được sự tha thứ từ ông".

Người viết thơ Phạm Văn Dũng.

Đó là lời tâm sự của tài xế xích lô trong lá thư xin lỗi gửi đến cụ ông Oki qua gia đình cụ. Sáng 7/8 vừa qua, đại diện Sở Du lịch TP.HCM đã trao thư xin lỗi này tới tận tay chị Lê Thục Anh (40 tuổi, con dâu cụ Oki).

Cụ Oki Toshiyuki là kỹ sư máy tính, chế tạo rô bốt, từng đi nhiều nước trên thế giới, có thời gian 5 - 6 năm làm việc ở Trung Quốc. Đến tận 80 tuổi, cụ vẫn làm cố vấn cho các nhà máy ở Trung Quốc.

Ngày 3/8, ông Phạm Văn Dũng có nhận chở một du khách người Nhật tên Oki (sống ở Tokyo, Nhật Bản) từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1). 

Khi đến trước khách sạn, cụ Oki trả 500.000 đồng thì người đạp xích lô tỏ ý đòi thêm tiền. Khi thấy du khách đang lúng túng, tài xế xích lô thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem