Khi những “người hùng chân đất” hội tụ về đất Thủ đô

Lê Hữu Thọ - Đàm Duy Thứ bảy, ngày 11/10/2014 06:19 AM (GMT+7)
Sáng 10.10, 63 nông dân xuất sắc từ khắp các tỉnh thành hội tụ về Hà Nội, đúng vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954 - 10.10.2014. 
Bình luận 0

Chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long trong cả buổi chiều giúp họ có thời gian giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ với nhau nhiều hơn. 63 người nông dân là 63 câu chuyện làng quê, 63 tư duy sáng tạo trong đời sống nông nghiệp, nông thôn.

Sau những cái bắt tay thật chặt, câu chuyện giữa họ rôm rả mà mộc mạc, đơn sơ, hệt như cách họ làm giàu trên sông nước, ruộng vườn quê hương họ.

img Những nụ cười và những cái bắt tay thật chặt dù mới gặp nhau lần đầu.

img Nhiều người trong số họ lần đầu tới Thủ đô đã mang theo cả niềm tự hào về quê hương và bản thân mình.
img Niềm vui gặp mặt của 2 nông dân xuất sắc
img Nông dân Vàng Vả Sài, dân tộc Mông tới từ cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang băn khoăn giữa chiếc mũ nồi truyền thống của dân tộc mình với chiếc mũ lưỡi trai mới được phát cho đoàn đi tham quan.

img Được tham quan Hoàng thành Thăng Long, họ đều bỡ ngỡ trước bề dày lịch sử của khu di tích nghìn năm tuổi.
img Thắp hương tưởng nhớ các vị vua và tiền nhân đã hy sinh để bảo vệ đất nước.
img Chiều 10.10, tại hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, công việc chuẩn bị cho lễ tôn vinh Nông dân xuất sắc 2014 đang được hoàn tất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem