-
"Làm ơn, xin hãy cho con gái tôi qua cầu. Không cho tôi qua cũng được... nhưng hãy thương con bé, để nó qua cầu chữa bệnh. Tôi làm tất cả chỉ để con gái mình được sống", người phụ nữ 50 tuổi khẩn cầu trong nước mắt.
-
Nhiều vùng tại đất nước này, người dân sẽ đón năm mới bằng cách khóc lóc thảm thương. Đây cũng là đất nước có nhiều ngày tết nhất thế giới.
-
Tờ Deportes Cuatro cho hay, khi bước vào phòng thay đồ sau khi Real Madrid bị Juventus loại khỏi bán kết Champions League, Cristiano Ronaldo đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Iker Casillas và Sergio Ramos đã phải lại gần an ủi.
-
Chàng trai ôm chặt chân bạn gái không buông và khóc lóc van nài sau khi tỏ tình bị từ chối đang được chia sẻ chóng mặt trên trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc - Weibo.
-
Anh Phố tiến sát cửa nhà mình rồi gõ, nhưng Trinh vẫn không trả lời, chỉ nghe bên trong thi thoảng vang tiếng cười khúc khích. Họ mải mê "mây mưa" với nhau đến mức có người gõ cửa bên ngoài mà chẳng hay biết.
-
Cô bạn tôi khóc lóc rằng, cô ấy đang mang bầu nhưng không thể tiết lộ cha đứa trẻ là ai. Tôi cười sung sướng, chúc mừng cô ấy, cô ấy bảo tôi thật là người nhẫn tâm vì cười vào nỗi đau của bạn.
-
Trái bóng được mong chờ nhất hành tinh đã bắt đầu lăn trong mùa World Cup, tuy nhiên xung quanh chuyện quả bóng cũng có nhiều hệ lụy đáng tiếc xảy ra. Từ ham mê cá độ bóng đá đến bệnh viện tâm thần nhanh chóng trong chớp mắt.
-
Văn Mai Hương đau đớn, hóa thân một cách trọn vẹn vào nhân vật cô gái với nỗi đau bị phản bội.
-
Phạm tội giết người có tính chất côn đồ, dường như sợ phải nhận hình phạt cao nhất, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng đã khóc suốt cả phiên xử.
-
Thú thực, xét về gia cảnh, tôi thua Hà nhiều. Hà là cô gái con nhà gia giáo, có học lại còn khá giả. Còn tôi chỉ là chàng trai bình thường, trình độ học hành bình thường.