Khốn khổ vì bất ngờ bị em “rau sạch” tống tiền

Thứ tư, ngày 18/06/2014 07:55 AM (GMT+7)
Cứ ngỡ mình là thằng đàn ông khôn ngoan khi có cả vợ cả nhân tình mà không ai hay biết, ngờ đâu sau hai năm ân ái mặn nồng, em “rau sạch” của tôi đột nhiên đưa ra điều kiện: nếu tôi không đưa cho em 100 triệu thì bí mật mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị tung hê cho mọi người biết.
Bình luận 0

Cũng như nhiều gã đàn ông hám của lạ khác, tôi cũng có “em rau” của riêng mình. Ở cái tuổi ngoài ba mươi đang xuân của người đàn ông phong độ và thành đạt, tôi có một mối tình ngoài luồng lãng mạn với một em sinh viên trẻ đẹp, dễ thương. Cứ tưởng đó sẽ là bí mật suốt đời nhưng cuối cùng em tình nhân của tôi lại muốn tung hê mọi chuyện chỉ vì tiền.

Bản thân tôi từ khi lấy vợ cũng không hề thích thú với những mối quan hệ nam nữ kiểu “đèo bòng” nữa. Tôi cũng không có ý định ngoại tình, chỉ là lúc nào hứng lên thì trêu hoa ghẹo nguyệt tí thôi. Nhưng rồi lí trí không thắng nổi trái tim, tôi gặp Yến và tình cảm tự nhiên nó đến. Yến mới chỉ là cô sinh viên năm 3 xin đến cơ quan tôi thực tập theo yêu cầu của trường. Ban đầu nhìn cô sinh viên quê quê đó tôi cũng chẳng để ý lắm. Rồi sếp giao Yến vào thực tập ở bộ phận của tôi, giao cho tôi hướng dẫn em làm quen với các công việc của văn phòng. Em tiếp thu rất nhanh cộng với tinh thần cầu thị và ham học hỏi khiến tôi khá hài lòng. Phòng tôi từ ngày có Yến không khí có vẻ sôi nổi hẳn lên. Em chu đáo, quan tâm đến mọi người từ những việc nhỏ nhặt nhất. Sáng nào bàn làm việc của tôi cũng được dọn dẹp sạch sẽ, và có một tách cà phê ấm nóng trên bàn, đôi khi em còn chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ cho mọi người. Buổi trưa chúng tôi thường đi ăn cùng nhau để em có dịp hỏi han, tìm hiểu thêm về công việc.

Ở Yến có sự sôi nổi, nhiệt tình, tự tin của tuổi trẻ khiến tôi thấy hứng thú. Dù em không thực sự xinh đẹp hay nổi bật nhưng ở em có sức cuốn hút lạ kì. Tôi cũng hỏi han em về cuộc sống sinh viên, cũng từng đến thăm khu nhà trọ mà em đang ở. Tôi càng thương cảm hơn khi ở vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, Yến vẫn lạc quan yêu đời và luôn là sinh viên giỏi đứng đầu lớp. Ba tháng thực tập trôi qua chóng vánh, em trở lại trường với kết quả thực tập xuất sắc.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua yahoo với nhau. Em kể cho tôi về việc học ở trường, về gia đình và những đam mê, hoài bão, những ước mơ mà em ấp ủ. Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ thường nhật nhưng rồi chúng tôi bị cuốn vào nhau lúc nào không hay. Một ngày không được trò chuyện cùng em tôi cảm thấy bức bối vô cùng.

Rồi một lần vì quá nhớ em tôi đã đến trường tìm em, ngồi đợi hàng giờ để chờ em tan học. Em đã rất ngạc nhiên khi tôi đến thăm, tôi nói nhớ em và chúng tôi đã đi ăn, đi dạo ven hồ với nhau. Nhìn đôi mắt trong veo mơ màng của em tôi thấy trái tim mình xao xuyến lạ thường. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, những buổi hẹn hò với Yến khiến tôi cảm thấy cuộc sống thi vị hơn rất nhiều.

Đôi lúc tôi cũng cảm giác có lỗi với vợ nhưng cuộc hôn nhân gần chục năm qua đã trở nên nhàm chán. Dù có yêu vợ thế nào thì quy luật của hôn nhân là sự tẻ nhạt dần chiếm chỗ của những đằm thắm và say mê. Tôi đã bị Yến cuốn hút từ lúc nào không hay. Em cũng đáp lại tình cảm của tôi bằng sự ngưỡng mộ, si mê.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi vào nhà nghỉ với nhau. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Điều này càng khiến tôi trân trọng em biết bao. Tôi muốn em mãi chỉ là của riêng mình tôi thôi. Vì không muốn người tình của mình phải sống trong căn nhà trọ tồi tàn, rách nát, tôi đã thuê một căn hộ chung cư cho em ngay gần nơi tôi làm việc để tiện gặp gỡ. Hàng tháng tôi cũng chu cấp tiền ăn ở cho em.

Từ ngày ở bên tôi, Yến trở nên ngày càng xinh đẹp. Em bắt đầu biết ăn diện, mặc những bộ đồ đắt tiền, trang điểm sành điệu, người lúc nào cũng thơm tho, ngọt ngào. Em rất giỏi chiều chuộng tôi. Em trái ngược hoàn toàn với người vợ hiền lành, nhu mì của tôi. Chúng tôi hút nhau như hai thỏi nam châm và không thể rời nhau. Đặc biệt em còn có tâm hồn rất lãng mạn, thích làm thơ, viết văn. Đây là điểm em rất hợp với tôi.

Những lúc mệt mỏi tôi đều muốn chạy ngay đến bên em, để được em ôm ấp, chiều chuộng, nấu cho tôi ăn những món dân dã giản dị là bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến hết. Đến với Yến, tôi như được nghỉ ngơi dưới bóng cây sau khi đi một đoạn đường dài đầy nắng gió. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là vui chơi qua đường, sau dần bị cuốn vào lúc nào không hay, và thực sự tôi đã yêu em.

img


 Bồ nhí yêu cầu tôi đưa 100 triệu nếu không cô ấy sẽ tung hê tất cả. (Ảnh minh họa)

Hai năm bên nhau tưởng chừng thời gian trôi quá nhanh. Tôi vẫn luôn tự hào mình là thằng ăn vụng biết chùi mép bởi sau từng ấy thời gian không ai phát hiện ra chuyện tôi có bồ nhí. Cứ tưởng sẽ được âm thầm hưởng lạc thú vui ấy của thằng đàn ông thì hôm nay bất chợt Yến đưa ra đề nghị. Em đang kẹt tiền và muốn tôi đưa em 100 triệu. Tôi thực sự choáng và sốc. Thấy thái độ trù trừ của tôi em liền đưa ra lời đe dọa, nếu tôi không đưa tiền thì chỉ một ngày thôi tất cả mọi người từ vợ con, gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp sẽ biết được mối quan hệ bất chính giữa tôi và em. Em đã cẩn thận chụp và ghi hình lại những cảnh tình tứ khi chúng tôi nồng nàn bên nhau.

Tôi chết đứng như Từ Hải, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Người con gái đầu gối tay ấp hai năm nay, đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, có thể chia sẻ với nhau những chuyện thầm kín nhất thì nay lại đứng trước mặt tôi dương dương tự đắc để “tống tiền”. Em đã dùng chính tình cảm, tình yêu chân thành của tôi để đe dọa tôi. Là thằng đàn ông đã có gia đình, ai có mối quan hệ ngoài luồng đều rất sợ hãi nếu vợ con, mọi người biết chuyện, bởi nếu mọi chuyện vỡ lở, gia đình sẽ tan nát, con cái sẽ bơ vơ. Trước đây khi đến với em tôi cũng đã thỏa thuận với em đây là bí mật, em cần tiền và tôi cần tình. Tôi đã chu cấp cho em hàng tháng, em cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một vị trí nhỏ trong trái tim tôi. Vậy thì tại sao hôm nay em lại…?

Giờ tôi mới thấm thía câu "Thế lúc sướng thì ai sướng cho''. Cũng tại tôi quá chủ quan, cứ nghĩ em chỉ là một cô sinh viên ngây thơ, trong sáng nên không có phòng bị gì. Trong lúc ngủ say, điện thoại lại không đặt pass nên Yến mới dễ dàng có được số của “vợ yêu", rồi tên các đồng nghiệp trong cơ quan, điện thoại của sếp.

Em cho tôi 3 ngày đế trả lời dứt khoát. Tôi đã băn khoăn trằn trọc biết bao nhiêu. Tôi có thể đưa cho em số tiền ấy nhưng liệu một lần này rồi có hay không lần 2, lần 3 nữa. Nhưng nếu để em tung hê mọi chuyện thì tôi sẽ mất tất cả, gia đình, vợ con khinh miệt, xua đuổi. Bạn bè đồng nghiệp sẽ eo sèo, trong khi tôi đang được cơ cấu lên chức trưởng phòng, đường công danh sự nghiệp cũng có nguy cơ gãy gánh giữa đường. Tôi có nên đánh đổi hay là chấp nhận chi ra 100 triệu như em muốn?

(Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem