Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi cưới 1 năm bọn em cũng đã “giao lưu phối hợp” thường xuyên, mỗi tuần 3-4 bận, chỉ sợ không tìm được địa điểm thoải mái. Còn sau cưới cũng phải 5-7 bận/tuần. Nhưng tần suất đó chỉ được nửa năm, còn sau đó chồng em cứ đuối dần, chỉ được 2-3 lần/tuần, có tuần chỉ 1 lần. Em cảm thấy hụt hẫng. Hay chồng em không yêu em nữa? Hay anh ấy có bồ bịch bên ngoài ?
(Trantinh… @gmail.com)
Bạn thân mến. tần suất “giao ban” phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tuổi tác, sức khỏe, thời gian, không gian, đặc biệt là yếu tố hứng khởi. Do đó, hồi mới yêu, hai bạn mới đầu 2, đang hừng hực sức sống, ngày nào cũng “làm việc” 1-2 lần cũng là bình thường. Lúc đó, hai bạn cũng mới yêu nhau, tình cảm còn dào dạt, ham hố còn cuồn cuộn, thích thú khám phá không ngừng. Còn sau cưới 3 năm, đương nhiên mức độ khám phá cũng không còn sùng sục như cũ. Ngoài ra, sau một thời gian yêu đương, có thể chồng bạn sẽ chú tâm cho sự nghiệp, bận rộn, căng thẳng cũng khiến anh chàng bị đuối.
Tuy nhiên, nếu vợ chồng đang xoan mà mỗi tuần chỉ “lâm trận” 1 lần mà lâu dài thì e cũng không ổn. Trước khi nghĩ đến những dấu hiệu rạn nứt thì bạn có thể chia sẻ với chồng để tìm hiểu nguyên nhân. Một ông chồng vẫn yêu vợ thì ngoài việc ham hố ra còn có nhiều biểu hiện khác để thể hiện tình cảm của mình. Chẳng nhẽ bạn lại khó nhận biết.
Ngoài ra, bạn nên tìm cách “kích cầu” bằng việc rủ chồng đi du lịch, đổi mới trang trí phòng ngủ, ngay cả phục trang và cách thức “nhập môn” của mình. Được thư giãn, nghỉ ngơi, lại được khêu ngợi, chắc chắn khí chất của anh chàng sẽ lại phần phật như cờ gặp gió thôi. Chúc bạn vui.