Chủ nhật, ngày 15/02/2026 10:56 GMT+7

Khu vườn tạo hình hoa sen khổng lồ tại Huế thu hút du khách ùn ùn tới check - in ngày cận Tết

Viết Niệm Chủ nhật, ngày 15/02/2026 10:56 GMT+7
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khu vực sân Hàm Nghi - cổng Thượng Tứ (phường Phú Xuân, TP Huế) rực rỡ với tạo hình đóa sen khổng lồ được kết từ hơn 5 vạn chậu hoa. Công trình đã thu hút nhiều người dân địa phương, du khách tham quan chụp ảnh check-in.

Check-in khu vườn tạo hình hoa sen khổng lồ tại Huế

Với sự xuất hiện của một công trình nghệ thuật độc đáo: đóa sen khổng lồ được tạo hình từ hơn 50.000 chậu hoa, đã tạo ra không khí sôi động và rực rỡ cho kinh thành Huế những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.
Công trình đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Đóa sen khổng lồ, được đặt tại khu vực Kinh thành, nổi bật trên nền kiến trúc cổ kính, tạo nên một điểm nhấn ấn tượng cho không gian trang trí Tết năm nay.
Theo ghi nhận của PV từ sáng sớm, nhiều người dân Huế và du khách đã có mặt để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên đóa sen. 
Từng chậu hoa được sắp xếp công phu, tạo thành những lớp cánh sen mềm mại.
Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng tỏ ra vô cùng thích thú với không gian "check-in" mới lạ này.
 Bạn Lê Tâm Thanh chia sẻ: "Đây thật sự là công trình ấn tượng, nhiều loại hoa được kết hợp với nhau tạo nên không gian rực rỡ. Mình đã tranh thủ trang điểm từ sớm để đến đây chụp lại những khoảnh khắc đẹp".
Song song với hoạt động tham quan, các công nhân vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình, đảm bảo đóa sen sẽ rực rỡ nhất để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong suốt dịp Tết Nguyên đán.
Được biết, không gian hoa sen này là một phần trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ", mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc như thưởng thức mứt sen, trà sen, tham gia các trò chơi dân gian và các hoạt động cộng đồng khác. 
Chương trình "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ" năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến 8/2 (tức 15-21 tháng Chạp), trải dài từ Công viên Thương Bạc đến khu vực sân Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8.
Công trình đã một lần nữa cho thấy, Huế không chỉ là kinh đô di sản, mà còn là nơi mỗi góc chụp đều kể một câu chuyện riêng về mùa xuân đầy sắc màu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.