Không phải là dân chơi chuyên nghiệp, cũng không phải là nghệ nhân, càng không phải là dân buôn bán đá nên tôi không có điều kiện để săn lùng các loại đá quý hiếm; song có lẽ do “duyên kỳ ngộ” mà tôi gặp được những tạo tác tuyệt vời của thiên nhiên.
Chỉ vì bị cha mình là ông Đặng Chớ (SN 1935) nhắc nhở vài câu trong ngày làm cơm cúng mẹ mới mất, đứa con trai là Đặng Văn Sinh (SN 1970) đã nhẫn tâm dùng cây gỗ đánh tử vong cha mình, ngay trước bàn thờ mẹ.
Một ngày đầu tháng 12.2013, cuộc thi ảnh Đất & Người nhận được tác phẩm dự thi của một tác giả đặc biệt- chị Lê Thị Ngân ở Hội Người khuyết tật huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Gặp Ngân, chúng tôi lặng đi.
2 giờ ngày 1.12, UBND xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã cho lực lượng tuần tra đón lõng một nhóm người đang vận chuyển gỗ tại thôn Tân Bình (Sơn Phước).
2h ngày ngày 1.12, UBND xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã cho lực lượng tuần tra đón lõng một nhóm người đang vận chuyển gỗ tại thôn Tân Bình (Sơn Phước).
Trong cơn tức giận với người vợ, ông Điền "nổi điên" cầm khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu hai con ruột. Sau đó, ông Điền trèo lên mái nhà cao khoảng 6m nhảy xuống đất tự tử.
Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hồng Minh (35 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.