Kiếm ăn

  • Dân Việt - Một đàn voi rừng khoảng 5 - 7con, từ ngày 18-10 đến nay, liên tục xuất hiện tại khu vực tiểu khu 222, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, Đăk Lăk, sục sạo kiếm ăn và gầm rú làm người dân kinh sợ.
  • (Dân Việt) - Trâu rất dễ huấn luyện, dễ điều khiển, làm được tất cả các việc nặng nhọc. Đặc biệt, trâu chịu đựng gian khổ rất tốt. Nó không đòi hỏi gì nhiều về chuồng trại, về thức ăn và vẫn sẵn sàng làm việc quần quật.
  • (Dân Việt) – Chuyện kể rằng có ông phú hộ nọ nhà giàu nứt đố đổ vách, nhân dịp khủng hoảng kinh tế nhào vô kiếm ăn, tìm cách đục nước béo cò. Ông này giàu dữ lắm, có dư 14.000 tỷ đồng và hơn 28 triệu đô la gửi nhà băng. Ông làm ở một ngành chỉ việc móc ruột tài nguyên, khoáng sản lên bán...
  • (Dân Việt) - Cứ tưởng đồng loại của mình đang mải mê kiếm ăn trên cánh đồng, đàn cò sà xuống, nhưng đó chỉ là đàn cò... xốp. Với kỹ nghệ bẫy cò hiện nay, một vài năm nữa có lẽ cò chỉ còn trong chuyện cổ tích?
  • (Dân Việt) - Tại Long An, HLV 8 đội có mặt ở VCK Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 đều tuyên bố sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, với mục tiêu bước lên bục cao nhất.
  • (Dân VIệt) - Tôi về thăm lại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận và rất ngạc nhiên khi thấy phong trào nuôi nhông cát đã lan ra cả xã.
  • (Dân Việt) - Ở bãi vàng Mà Xa Phìn, có người trúng lớn mua được cả nhà lầu, xe hơi. Thế nhưng, cũng có những người chỉ mong kiếm đủ tiền để hút hít qua ngày...
  • (Dân Việt) - Anh Đỗ Đăng Thành, 37 tuổi, kế toán HTX nông nghiệp 1 Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định hiện đang nuôi một con có tới bốn chân. Đặc biệt hơn, phao câu của gà nằm gần trên lưng, sau cánh bên phải.
  • (NTNN) - Không phải là tên gọi của một hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường trên toàn Trái đất bằng cách chọn một giờ trong năm để tắt điện. Ngày mai, sẽ có một giờ Trái đất nữa: Giờ khai mạc World Cup 2010.
  • (Dân Việt) - Các trung tâm thể thao tại TP.HCM ngoài việc cho thuê sân tập nay còn kiếm ăn thêm bằng cách cho thuê mặt bằng bán quán nhậu.