Kiếm sống

  • Làng Bòng tưng bừng náo nhiệt vì đám cưới con trai ông Giàu. Ông tên Giàu mà thuộc dạng hộ nghèo. Con trai ông vì nghèo phải rời làng lên thành phố chạy xe ôm kiếm sống.
  • "Em sợ thấy mẹ đau lắm nên một hôm, tranh thủ lúc mẹ vắng nhà, em mang sách ra đốt hết. Lúc mẹ về, mẹ đánh em và khóc, em cũng khóc. Em bảo mẹ: Con xin mẹ để cho con được nghỉ học. Con không muốn mẹ khổ vì con...".
  • Nhóm người già ở làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội, gia đình gần nhau, ngày ngày tụ lại tại nhà của một người làm cùng cho vui, vì nhà cửa giờ vắng tanh, con cháu trong làng đi làm ăn kiếm sống hết.
  • Đêm 22.11.2013, 4 người đã bị lũ quét chôn vùi trong lúc đi săn tìm phong lan rừng và lượm mủ cây chai (dùng trét thuyền) để về bán kiếm sống.
  • Hơn 30 năm nay ông Lê Văn Thành (54 tuổi, trú thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) kiếm sống bằng nghề nạo vét giếng thuê. Hàng ngày, ông ngâm mình dưới đáy giếng sâu, moi móc bùn đất, khơi thông mạch nước để kiếm được trên dưới 100.000 đồng.
  • Thông tin rao bán trên được đăng tải trên website OLX ở Brazil, kèm theo tấm ảnh của một đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi, mặc bộ quần áo màu xanh.
  • Mỗi ngày là một cuộc chiến với tật bệnh để làm chủ chiếc máy tính, tự kiếm sống của người thanh niên nạn nhân chất độc da cam Lê Thái Bình (25 tuổi, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
  • (Dân Việt) - Để giúp các hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, Hội ND xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã đầu tư vốn, thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi thỏ.
  • (Dân Việt) - Có người đã hàng chục năm nay chưa một lần được tiểu tiện, sự sống của họ trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của máy móc, của các y, bác sĩ. Nếu muốn duy trì sự sống, mỗi tuần họ phải “thay máu”, “lọc máu” 3 lần.
  • Cả ngày lẫn đêm, Li Meng chỉ ngồi ru rú ở góc phòng, với một túi đồ ăn để ở bên cạnh người, với hai tay liên tục nhắp chuột, gõ bàn phím. Suốt 6 năm qua, game thủ này đã sống trong một quán internet.