Kiếm sống

  • (Dân Việt) - Vụ lở núi cướp đi 20 sinh mạng ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái làm rúng động cả nước. Tang thương trùm lên một xã nghèo miền núi, không chỉ riêng với gia đình của các nạn nhân.
  • (Dân Việt) - Năm nay em 23 tuổi, vừa học xong nghề kế toán, lại là con gái thành phố nên khi thấy em lựa chọn nghề nông để kiếm sống, không ít người can ngăn.
  • (Dân Việt) - Sau nhiều chuyến đi làm công tác thiện nguyện, chị quyết định thành lập một trung tâm dạy nghề từ thiện để có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh...
  • (Dân Việt) - Đoạn sông Nhật Lệ dài đến 20km trước khi đổ ra biển là một mỏ hàu khổng lồ trời cho. Hàu ở đây ngọt, béo, mát…, con hàu đã “chết tên” thành địa danh Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
  • Bà nhủ: “Kiếm được tiền nhưng đừng có tham. Tôi đắt hàng nhưng chỉ bán từ 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm thôi. Còn thời gian tôi để học tiếng Anh, luyện chữ đẹp và đi bơi”.
  • (Dân Việt) - 18 tuổi, cháu vẫn lông bông, ham chơi. Mới đây, cháu khoe kiếm được việc làm, cả nhà đã mừng. Hóa ra là nghề... xem bói. Tôi thật cười ra nước mắt. Tôi cần làm gì để con biết tỉnh ngộ, tu thân?
  • Dân Việt - Một anh chàng tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống ở Trung Quốc đã nghĩ ra sáng kiến thuê nhà vệ sinh công cộng đã bỏ đi để làm… nhà ở cho tiết kiệm.
  • (Dân Việt) - Hồ Noong được mệnh danh là “thiên đường” của miền đá núi Hà Giang từ khi nào chẳng ai nhớ, chỉ biết, ở nơi đó nghìn đời qua vẫn mang theo một cuộc sống vơi đầy theo mực nước sâu, cạn của hồ.
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, huyện Sơn Động (Bắc Giang) rất chú trọng việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, do chất lượng đào tạo hạn chế, chọn nghề đào tạo chưa trúng, thu nhập thấp nên nhiều người học xong đã phải chuyển nghề...
  • (Dân Việt) - Mưa lũ triền miên đã làm cho con đường về Trường THPT Tây Trà - trường duy nhất có 300 em học sinh theo học bị ngập sâu trong nước.