Kinh tế gia đình
-
Mặc dù giá vàng lên đến 55 triệu đồng/lượng nhưng người dân Hà Tĩnh vẫn chen lấn, xô đẩy nhau để mua vàng trong ngày vía Thần Tài với mong muốn được may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Đáng lưu ý, những phương án phòng dịch đã không được nhiều cửa hàng áp dụng.
-
Nhiều hộ dân ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, để “nhường” lại cho những hộ gia đình khó hơn.
-
Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, Cựu chiến binh Võ Văn Út – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, những năm qua luôn gương mẫu, tận tụy với công tác hội, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, tích cực giúp đỡ hội viên sản xuất, vươn lên khá giàu.
-
Ông Hà Văn Héo, bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nuôi hàng chục con bò giống địa phương tận trong núi xa tít, được người dân nơi đây gọi là "nơi khỉ ho cò gáy". Biết là vùng đất này khó khăn nhưng ông Héo đang tạo ra cho mình một tương lai với thu nhập ổn định và một cuộc sống “nở hoa”.
-
Ông Lê Trọng Hải (trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt tay vào trồng các loại nấm từ năm 2005. Việc trồng nấm đã mang về cho gia đình ông 300 triệu đồng mỗi năm. Để có được thành quả này, ít ai biết được ông Hải đã "cãi lời vợ" để quyết theo đuổi nghề trồng thứ cây không lá mà có tai.
-
Phát huy tinh thần của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, anh Lường Văn Bái, Bí thư chi đoàn bản Pa (xã Tường Tiến, Phù Yên, tỉnh Sơn La) là người tiên phong trong lực lượng đoàn viên thanh niên về phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà. Nhờ đó, năm 2020, anh Bái bỏ túi trên 160 triệu đồng.
-
Liên quan tới vụ rơi thang máy khiến 11 người thương vong tại Nghệ An, tới thời điểm này đã có 2 nạn nhân tử vong, 9 người bị thương tích nặng. Trong số 9 người này, 1 người quá nguy kịch được gia đình xin chuyển về nhà.
-
"Trung bình 3 ngày tôi cắt cành lan một lần. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi hơn 25 triệu đồng/tháng, thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Nhờ đó tôi trả được nợ ngân hàng, mua xe ô tô, xây nhà cửa khang trang" - ông Hồ Ngọc Giao (62 tuổi) ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay.
-
Năm 1990, 5 hộ dân tộc Mường ở Hòa Bình vào xã Lộc Tân (Bảo Lâm, Lâm Đồng) lập nghiệp, đến nay đã có hơn 100 hộ cùng nhau sinh sống và phát triển. Trước đây chỉ trồng chè và cà phê, nhưng từ khi cây dâu tằm được khôi phục, bà con nơi đây cũng đi học hỏi và mang cây dâu về phát triển cho gia đình mình.
-
Từ một quả đồi um tùm toàn cây tạp anh Nông Văn Lâm, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã quyết tâm khai phá đất trồng cam Canh. Đến nay vườn cam đã sai trĩu cành mang lại thu nhập cho gia đình anh dao động từ 200- 300 triệu đồng mỗi năm.