Krông Pa

  • Được di dời từ vùng bờ sông sạt lở nguy hiểm lên đất bằng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản, nhưng sau 2 năm về làng mới, bà con ở xã Ia Rsai (Krông Pa, Gia Lai) vẫn khó khăn trăm bề do thiếu nước, điện, đường, trường, đất chưa có "sổ đỏ", tên làng cũng không có.
  • Phòng NNPTNN huyện Krông Pa cho biết, đến nay hạn hán đã gây thiệt hại nặng cho người dân. Tổng diện tích thiệt hại ở 2 lần gieo giống là 4.532,7ha, giá trị thiệt hại hơn 12,2 tỷ đồng.
  • Đó là việc làm của anh Rơ Lan Hơn - Bí thư chi bộ buôn Tang, xã Uar, huyện Krông Pa (Gia Lai). Từ năm 2008 đến nay, Rơ Lan Hơn đã giúp được 8 hộ nghèo trong buôn 8 con dê sinh sản.
  • UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa tổ chức kiểm tra thiệt hại, vận động nhân dân, tổ chức giúp các hộ nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa, tiếp tục ổn định đời sống, đồng thời xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa lại nhà ở và công trình do trận lốc xoáy gây ra.
  • Đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ bà Rơ Ô H’Klu ở buôn Sai, thị trấn Krông Pa (Gia Lai) vẫn miệt mài truyền nghề dệt cho phụ nữ trong buôn với tâm niệm “nghề của ông bà đừng để mất”.
  • Ban quản lý Rừng đặc dụng Krông Trai (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vừa phát hiện gần 600 súc (trên 7m3) gỗ hương không giấy tờ hợp pháp tại một nhà dân.
  • Kpắ Hriêu (34 tuổi) ở buôn Ma Lưng, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, được mẹ truyền nghề dệt thổ cẩm từ năm 13 tuổi.
  • Ngày 4.10, Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai cho biết: Do lượng mưa lớn, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, nước dồn về nhanh nên các hồ thủy điện tiến hành xả lũ đã gây gập lụt ở nhiều địa phương.
  • Đó là một đại gia đình mà hễ cứ có ai khó khăn điều gì thì tất cả cùng chung tay tương trợ, bảo ban nhau. Mỗi khi có ngày vui thì không khí gia đình sum vầy thật ấm áp…
  • Lúc 10 giờ, ngày 17.8, trên đường Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng (TP.Pleiku) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải.