Thứ bảy, ngày 14/02/2026 08:50 GMT+7

Kỳ lạ đường phố Hà Nội ngày đầu kỳ nghỉ Tết: Đi 10km qua các "điểm đen" giao thông chỉ mất 20 phút ngay giờ cao điểm

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 14/02/2026 08:50 GMT+7
Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giao thông tại Hà Nội thông thoáng đến bất ngờ. Cảnh ùn tắc kinh hoàng của những ngày trước đó đã biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên, tĩnh lặng hiếm thấy của Thủ đô.

Đường phố Hà Nội vắng tanh, đi 10km chỉ mất 20 phút trong giờ cao điểm

Video: Đường phố Hà Nội vắng tanh trong giờ cao điểm.
Khác hẳn với cảnh chen chúc, còi xe inh ỏi, nhích từng chút một của những ngày "chạy đua" sắm Tết vừa qua, sáng nay, các trục đường nội thành huyết mạch vốn là "điểm đen" ùn tắc như Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Đường Láng, Cầu Giấy, Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Đê La Thành... đều vắng lặng trong giờ cao điểm. 
Mật độ giao thông tại khu vực ngã 4 Cầu Giấy giảm mạnh, người dân chỉ phải dừng 1 nhịp đèn tín hiệu là có thể lưu thông.
Nếu như tối qua đường Xuân Thủy ùn tắc kéo dài thì sáng nay đã vắng lặng trong giờ cao điểm.
Anh Hùng (tài xế xe ôm công nghệ) hồ hởi chia sẻ: "Ngày nghỉ Tết giá cuốc cao nên tôi tranh thủ làm việc nốt ngày hôm nay rồi mới về quê nghỉ Tết".
Đường Nguyễn Chí Thanh lúc 7h15 sáng.
Đường phố vắng vẻ, rộng thênh thang.
Nếu như ngày vào ngày thường, cầu vượt dành cho người đi bộ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh luôn đông đúc, tấp nập sinh viên qua lại thì sáng nay vắng người qua lại. 
Tuyến đường huyết mạch Nguyễn Thái Học lên khu vực phố cổ Hà Nội không còn cảnh ô tô, xe máy dàn hàng kín đường khi di chuyển. Theo ghi nhận của PV, quãng đường di chuyển 10km chỉ mất khoảng 20 phút.
Người dân thoải mái đạp xe tập thể dục trên đường phố Hà Nội.
Ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ lúc 7h40 mật độ giao thông giảm mạnh, các phương tiện dừng chờ 1 nhịp đèn tín hiệu có thể đi qua.
Đường Giảng Võ lúc 7h45.
Tại ga Cát Linh, nếu như trong khung giờ cao điểm ngày thường luôn tấp nập người ra vào, xe ôm hoạt động không ngừng nghỉ thì hôm nay đều "ngồi chơi xơi nước".
Đường Đê La Thành (đoạn trước cổng Đại học Văn hóa Hà Nội) cũng vắng người qua lại trong khung giờ cao điểm.
Số ít sinh viên còn ở lại Hà Nội cũng xách vali về quê ăn Tết. Mai Anh (Tuyên Quang) cho biết, chúng em được nghỉ học từ tuần trước, nhưng do đi làm thêm nên bây giờ em mới về quê.
Ngã tư Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng vốn là "nỗi ám ảnh" của dân văn phòng và sinh viên cũng trở nên thông thoáng bất ngờ trong giờ cao điểm.
Đường Huỳnh Thúc Kháng lúc không còn cảnh ô tô, xe máy nối đuôi nhau, ùn ùn nhích từng mét.
Người dân thảnh thơi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai.
Đường Nguyễn Khánh Toàn lúc 8h sáng nay.
"Điểm đen" ùn tắc giao thông đường Láng cũng thông thoáng trong giờ cao điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.