Thứ bảy, ngày 15/08/2026 13:00 GMT+7

Kỷ lục gia Nguyễn Á ra mắt sách ảnh biển đảo: Hành trình dấn thân vì tình yêu tổ quốc

Lê Giang Thứ bảy, ngày 15/08/2026 13:00 GMT+7
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á vừa tổ chức sự kiện triển lãm và ra mắt sách ảnh chuyên đề biển đảo Việt Nam. Ấn phẩm đánh dấu 16 năm lao động nghệ thuật miệt mài ghi lại 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận cùng chủ đề biển đảo quê hương.
Sáng 15/8, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM diễn ra buổi khai mạc triển lãm và ra mắt sách ảnh chuyên đề về biển đảo Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh, kỷ lục gia Nguyễn Á. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách, mở ra cơ hội để người xem nhìn lại quê hương, đất nước qua lăng kính của người nghệ sĩ tâm huyết.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của người nghệ sĩ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao tặng Bằng tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam cho ông. Bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng Thư ký VietKings cùng ông Trần Hoàng đã trực tiếp trao bằng, vinh danh hành trình 16 năm lao động nghệ thuật miệt mài của Nguyễn Á. Trong chặng đường này, nhà nhiếp ảnh đã xuất bản 8 tác phẩm sách ảnh và tổ chức 8 triển lãm lớn, phản ánh 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận cùng chủ đề biển đảo quê hương.
Giao lưu cùng MC Nguyên Khang, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tự hào cho biết đây là lần thứ 5 ông đón nhận Kỷ lục Việt Nam. Dù phải tự bỏ tiền túi và đối mặt với vô vàn áp lực, ông luôn giữ được nhiệt huyết dấn thân. Để hoàn thành ấn phẩm mới nhất, ông đã đặt chân khám phá 5 vùng biển của tổ quốc, từ Hải Phòng, Quảng Ninh (Vùng 1), Vũng Tàu (Vùng 2), Đà Nẵng (Vùng 3), Khánh Hòa (Vùng 4) cho đến vùng Tây Nam bộ như Kiên Giang, Cà Mau (Vùng 5).
Không gian sự kiện chùng xuống đầy xúc động khi ban tổ chức dành khoảnh khắc trang trọng tri ân những cựu tù Côn Đảo. Các nhân chứng lịch sử, đồng thời là nhân vật trong sách ảnh, đã lần lượt bước lên sân khấu nhận sách tặng. Được biết, cách đây 5 năm, chính nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã đưa 39 cựu tù từ TP.HCM ra thăm lại Côn Đảo để hiện thực hóa cuốn sách ảnh "Cựu tù tử tù Côn Đảo ngày trở lại".
Hiện tại, người nghệ sĩ mang tâm hồn lớn ấy vẫn đang âm thầm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm chụp ảnh tìm mộ liệt sĩ để chuẩn bị ra mắt ấn phẩm mới vào dịp kỷ niệm 80 năm sắp tới. Với Nguyễn Á, thành công không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một trạm dừng chân, đúng như triết lý sống của ông: "Leo lên đỉnh núi thành công rồi thì ngày hôm sau đáp xuống mặt đất đi tiếp". Đam mê cháy bỏng đó chính là lý do khiến những thước ảnh của ông luôn lấy đi nhiều nước mắt và sự thán phục của độc giả yêu nghệ thuật.
Các cựu tù Côn Đảo thưởng thức các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tại buổi triển lãm.
Các bạn sinh viên xem ảnh triển lãm. Ấn phẩm này đánh dấu 16 năm lao động nghệ thuật miệt mài, 8 cuốn sách ảnh và 8 triển lãm lớn ghi lại 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận cùng chủ đề biển đảo quê hương.
Các em thiếu nhi được giáo viên giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận qua các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.
Đây là một dự án đặc biệt với điểm chạm kết nối là hai chữ "cội nguồn". Thông qua ống kính của Nguyễn Á, những hình ảnh người lính đặc công làm nhiệm vụ, rùa mẹ lên bờ biển đẻ trứng, hay khoảnh khắc các cựu tù đắm mình trong làn nước xanh mát ở Côn Đảo thời bình đã khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước. Để lan tỏa giá trị nhân văn này, dự án sẽ trao tặng sách cho 30 trường đại học, thư viện đại học và hơn 20 thư viện cộng đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.