-
Điều bất ngờ khi nhóm phóng viên điều tra sự việc đã phát hiện: Những đơn thư kiến nghị cho thầy Bùi Văn Phú ở lại làm Hiệu trưởng trường chuyên, là mạo danh và bất hợp pháp.
-
Chùa Một Cột vẫn chưa hết dột sau trận mưa đầu tháng 7 vừa qua. Phương án chống dột một lần nữa được nhắc đến.
-
(Dân Việt) - Cả tuần nay, báo chí nóng lên vì chuyện của 2 di sản văn hóa ở TP.Hà Nội: Một là lá đơn kêu cứu của trụ trì chùa Diên Hựu (Một Cột), hai là lá đơn xin trả danh hiệu di tích quốc gia của gần 60 hộ dân làng cổ Đường Lâm.
-
Dân Việt - 156.000 bảng là mức bồi thường mà trọng tài người Kenya, Martin Wekesa Wamalwa, nêu ra trong lá đơn khởi kiện LĐ bóng đá quốc gia này. Lý do Wamalwa bị đánh hỏng tinh hoàn khi cầm còi ở một trận đấu.
-
(Dân Việt) - Ông Nguyễn Chí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai ngày 11.4 cho biết, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ trực tiếp hỗ trợ người chăn nuôi khoanh nợ, dãn nợ, Hiệp hội đã nhận được thêm hơn 50 lá đơn “cầu cứu” của nông dân.
-
Tốt nghiệp trường đại học không danh tiếng trong ngành Tài chính, 15 lá đơn xin việc gửi đi đều bị từ chối nhưng tỷ phú Chính Chu không từ bỏ, dần dần tạo dựng được tên tuổi tại Phố Wall (Mỹ).
-
Bằng tài làm thơ của mình, Đạt đã sáng tác ngay 8 câu thơ trong bài thi giữa kỳ với đề bài phân tích bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương.
-
Thời gian qua, cư dân mạng xôn xao về một bức thư xin nghỉ học viết bằng thơ. Tác giả của bức thư này - em Phạm Quốc Đạt là một học sinh giỏi và rất thích làm thơ.
-
Một thông tin mà PV tìm hiểu được theo nhiều ý kiến của dân mạng, là tác giả của lá đơn xin nghỉ học bằng thơ là P.Q.Đ, học sinh lớp 11 Toán 1 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu.
-
Dân mạng đang chuyền tay nhau đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh. Mọi người đều nhận định rằng đây là kiểu làm đơn "tếu" nhất từ trước đến nay.