Lạ lùng bộ tộc Trobriand, phụ nữ được phép cưỡng bức đàn ông

Thứ hai, ngày 21/06/2021 09:23 AM (GMT+7)
Bộ tộc Trobriand vẫn duy trì chế độ mẫu hệ chính vì vậy mà phụ nữ có nhiều đặc quyền, trong đó có đặc quyền cưới chồng cũng như cưỡng bức đàn ông nếu họ vừa mắt.
Bình luận 0

Đàn ông bộ tộc Trobriand rất sợ ra đường vì có thể bị phụ nữ... cưỡng bức

Lạ lùng bộ tộc Trobriand, phụ nữ được phép cưỡng bức đàn ông - Ảnh 1.

Gia đình của tù trưởng với 3 đứa con trai

Bộ tộc Trobriand sống trên quần đảo Trobriand thuộc Papua New Guinea nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, đây là bộ tộc còn lưu giữ nhiều văn hóa, phong tục truyền thống, đặc biệt là cho đến ngày nay, bộ tộc Trobriand vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Người phụ nữ có quyền lực tuyệt đối trong gia đình, trong bộ lạc.

Phụ nữ trong bộ tộc Trobriand có một "đặc quyền" kỳ dị đó là cưỡng bức  đàn ông trong tộc. Có nghĩa là, phụ nữ có quyền cưỡng bức bất kể người đàn ông nào mà họ cảm thấy "vừa mắt". Và đương nhiên chẳng có đạo luật, quy định nào buộc tội hành vi này của họ. Cũng bởi vậy mà đàn ông trong tộc rất sợ ra đường vì có thể bị phụ nữ... cưỡng bức.

Là người có thời gian ở trên đảo tiếp cận sinh hoạt với người dân trên quần đảo Trobriand, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue tiết lộ: "Thái độ dễ dãi của họ đối với tình dục đã phải trả giá. Cư dân đảo Trobriand có cách tiếp cận thoải mái với tình dục trước và thậm chí sau khi kết hôn. Các cô gái biết đến các biện pháp tránh thai từ rất sớm và trinh tiết không có giá trị gì cả"

Phụ nữ bộ tộc Trobriand chủ động cưới và bỏ chồng

Lạ lùng bộ tộc Trobriand, phụ nữ được phép cưỡng bức đàn ông - Ảnh 2.

Ở đảo Trobriand, nếu một người đàn ông bộ tộc Trobriand lọt vào tầm ngắm của phụ nữ thì tối đến người phụ nữ đó sẽ chủ động đến nhà "bạn trai", đi thẳng vào giường của anh ta ngủ cho đến sáng. Và điều tiếp theo diễn ra là chàng trai đó nghiễm nhiên phải lấy người phụ nữ đã ngủ cùng mình làm vợ mà không được phép ý kiến.

Đau khổ hơn, đàn ông bộ tộc Trobriand không được quyền bỏ vợ. Đàn ông chỉ được giải thoát khi người vợ cảm thấy chán. Lúc ấy, người phụ sẽ mang theo một cái nồi, dắt theo đàn con đi và bỏ đi.

Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue, thời điểm ám ảnh nhất cho những người đàn ông Trobriand trên đảo là vào mùa thu hoạch. Khi đó, đàn ông không bám bước ra khỏi nhà vì sợ bị cưỡng bức.

Lạ lùng bộ tộc Trobriand, phụ nữ được phép cưỡng bức đàn ông - Ảnh 3.

Những người phụ nữ sẽ đi theo nhóm và thường xuyên rình rập ở những nơi có nhiều "trai tơ" khỏe mạnh. Nếu anh chàng nào bị chị em phát hiện trên vựa khoai đang thu hoạch thì xác định sẽ phải phục vụ chị em.

Được biết, nơi mà phụ nữ cưỡng bức đàn ông trong bộ tộc thường là các hang động hoặc ngay trong gốc cây, trên tảng đá. Mọi hành vi tình dục được xem là một nét phong tục, không bị ngăn cấm, không có quy chuẩn đạo đức nào.

Tuy nhiên, những chàng trai ở bộ tộc Trobriand có một sở thích rất lạ lùng. Họ thích những người đàn bà ngực dài như quả bí và chảy xệ. Những người nào có ngực dài như quả dưa chuột thì đặc biệt được ưa thích. Những phụ nữ có ngực dài như quả mướp thì được vinh danh là hoa hậu. Tất cả đàn ông trong bộ tộc Trobriand đều muốn người phụ nữ có bộ ngực dài cưỡng hiếp.

Theo nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue, mặc dù ngày càng có nhiều người dân trên đảo đang đi học nhưng suy nghĩ, định kiến về tình dục của bộ tộc Trobriand vẫn không thay đổi.

" Giáo dục phương Tây đã thay đổi quan điểm của một số người dân trên đảo, nhưng không phải tất cả", nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue cho hay


Hoàng Hoài (dailymail.co.uk))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem