Lấy chồng hơn 22 tuổi vì thấy anh "hiền như đất", đêm tân hôn tôi bàng hoàng trước cách cư xử của anh
Ngay trong đêm tân hôn, mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về người chồng mới cưới gần như sụp đổ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Gia Định, 22h ngày 7/4/1973
Bà - Bố - Mẹ kính mến của con!
Chị và các em mến nhớ!
… Bố mẹ kính mến của con. Con tin chắc rằng lúc này gia đình cũng không còn hy vọng ở sự sống của con vì đã quá lâu biệt tin. Nhưng hiện nay con còn sống còn khỏe và công tác chiến đấu tốt đó là một nguồn tin vui nhất con xin báo để gia đình biết…
Bố mẹ và gia đình như thế nào rồi, có thay đổi gì không,... Chắc rằng lúc này gặp Đạt ngoài đời, anh Phương khó mà nhận được…”.
Đó là những trích đoạn rất xúc động trong bức thư của liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương (trước là xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gửi từ chiến trường về cho gia đình.
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, rất nhiều nhà giáo đã xếp lại những trang giáo án, tạm biệt học trò, khoác ba lô lên đường vào Nam chiến đấu. Nhà giáo Nguyễn Chân Phương là một trong số đó.
Liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương sinh năm 1951 trong một gia đình có 6 anh chị em, giàu truyền thống hiếu học ở xã Yên Mỹ. Ngay từ nhỏ, nhà giáo Nguyễn Chân Phương đã nổi tiếng chăm chỉ, học giỏi, chữ viết đẹp và luôn ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo.

Theo chia sẻ từ người thân trong gia đình, ngày ấy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Phương thực hiện ước mơ. Sau những năm tháng miệt mài đèn sách, tốt nghiệp Trường Sư phạm Trung cấp Hưng Yên, năm 1968, chàng sinh viên trẻ được phân công giảng dạy tại trường phổ thông cơ sở Liêu Xá, xã Yên Mỹ.
Đứng trên bục giảng chưa được bao lâu, tháng 6/1968, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhà giáo Nguyễn Chân Phương khi ấy mới 17 tuổi đã xếp giáo án, tạm biệt gia đình, mái trường yêu dấu và đám trò nhỏ lên đường vào Nam chiến đấu.
Chiến trường ác liệt, thông tin có phần gián đoạn, bố mẹ, chị gái và đàn em thơ bặt tin nhà giáo Nguyễn Chân Phương nhiều tháng ngày. Đến tháng 4/1973, gia đình mới nhận được lá thư của ông với nhiều nội dung xúc động gửi về.
Ngay đầu thư, ông Phương mong bố mẹ hiểu và tha lỗi cho điều kiện và hoàn cảnh của mình nơi chiến tuyến khi đã lâu không biên thư về. Ông dành cho mọi người những tình cảm nhớ thương, hỏi han sức khỏe từng người trong gia đình.
Trong thư, ông Phương cũng cập nhật tình hình chiến trường cho gia đình, không quên động viên bố mẹ, chị và các em giữ gìn sức khỏe, trong chiến trường ông chiến đấu và công tác tốt.
Nhận được bức thư không lâu, gia đình nhận được tin ông hy sinh trong một trận đánh tại khu vực Cầu Xe, Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) ngày 17/12/1973. Tin dữ được báo đến là một biến cố lớn đối với gia đình.
Nhẹ nhàng mở chiếc tủ gỗ của gia đình, ông Nguyễn Mạnh Đạt (nguyên Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hưng Yên), em trai ruột liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương xúc động khi nhìn thấy những kỷ vật của anh trai.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những kỷ vật, giấy tờ liên quan đến liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương được gia đình gìn giữ rất cẩn thận. Từ những trang giáo án được liệt sĩ Phương soạn để giảng bài cho học trò những năm 1968 đến bức thư của liệt sĩ gửi về, ông Đạt và gia đình đều gói ghém cẩn thận, thậm chí ép plastic để lưu giữ kỷ vật của người thân được lâu hơn.
Cầm trên tay từng cuốn sổ đã ngả màu vàng, những trang giáo án viết tay với nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng và lá thư gửi từ chiến trường của anh trai, ông Đạt không khỏi xúc động.
Trong số những kỷ vật còn lưu giữ về liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương, cuốn giáo án viết tay với nét chữ nắn nót và lá thư đề ngày 7/4/1973 được gia đình xem là báu vật.
Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng sự ảnh hưởng của thời gian cũng không thể làm mờ đi những trang giáo án tâm huyết của người thầy năm nào.
“Tập đọc lớp 2
Miền Nam có Bác
Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Cho học sinh học thuộc bài này tại lớp; Tình cảm: Cho học sinh biết yêu quý Bác, biết nghe lời Bác…” – một trong những nội dung từ giáo án của nhà giáo Nguyễn Chân Phương viết năm 1968.
Đọc lại những dòng thư đã ngả màu thời gian của anh trai, ông Đạt chia sẻ, trước đó gia đình đã nhiều năm hoàn toàn mất liên lạc với ông Phương, không có bất kỳ tin tức nào từ chiến trường sau thời gian khá lâu anh đi chiến đấu.

Khi lá thư liệt sĩ đề ngày 7/4/1973 được gửi về, gia đình vỡ òa trong xúc động bởi quá lâu họ không nhận được tin tức gì của người thân. Chính trong bức thư, nhà giáo Nguyễn Chân Phương cũng tự nhắn nhủ rằng “con tin chắc rằng lúc này gia đình cũng không còn hy vọng ở sự sống của con vì đã quá lâu biệt tin”.
Lá thư gửi từ mặt trận của nhà giáo Phương giống như một phép màu đến với gia đình. Chính vì thế, khi nhận tin dữ về anh trai ngay cuối năm 1973, một cú sốc lớn đã xảy đến với gia đình liệt sĩ.
Ngày nhận giấy báo tử, nỗi đau càng lớn hơn khi thông tin về thời điểm hy sinh và nơi an táng chưa đầy đủ. Gia đình không biết liệt sĩ Nguyễn Chân Phương nằm lại nơi đâu giữa chiến trường miền Nam.
Nhớ về người anh trai, ông Đạt bộc bạch, ông từng nghe người thân trong gia đình kể lại, khung cảnh chiến đấu thời gian đó rất gấp gáp, khẩn trương. Có lần anh trai ông đã tranh thủ về thăm nhà lúc đêm. Chỉ thăm nhà được ít phút, nhà giáo Phương lại nhờ người chở đi để theo cho kịp đơn vị hành quân.
Kể từ ngày anh trai hy sinh, gia đình ông không khỏi mong ngóng về nơi an nghỉ của liệt sĩ, và ước nguyện đón người thân trở về càng trở lên thôi thúc sau khi hòa bình lập lại.
Mang theo tâm nguyện của cha mẹ, ông Đạt bắt đầu hành trình đi tìm anh trai. Năm 2001, ông cùng người thân vào tỉnh Tây Ninh tìm gặp những cựu chiến binh, những người dân từng sống ở khu vực Cầu Xe, lắng nghe từng câu chuyện về trận đánh năm xưa.

Mặc dù đã xác định được nơi liệt sĩ Phương hy sinh nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình ở huyện Trảng Bàng đều chưa có kết quả. Quyết tâm phải đón được anh trai về, ông Đạt cùng người thân tiếp tục kiên trì lần theo từng manh mối, gửi thư, liên hệ với đồng đội cũ của anh và các đơn vị chức năng với hy vọng có thêm thông tin.
Đến năm 2009, cựu Trung đoàn trưởng Trung đoàn 16 Lê Trường Giang trong hành trình tìm đồng đội đã gửi về địa phương thông báo, xác định nơi quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chân Phương tại Nghĩa trang Cầu Xe, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Tiếp nhận thông tin này, theo ông Đạt, gia đình trước đó dù đã tìm nhiều lần ở Nghĩa trang Cầu Xe nhưng không thấy phần mộ anh trai, tuy nhiên thông tin cũng thắp lên một hy vọng mới với gia đình.
Không lâu sau đó, một thông báo khác xác nhận hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cuối năm 2009, nhân chuyến vào TP.Hồ Chí Minh cùng vợ, ông Đạt đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên để tìm kiếm mộ phần anh trai.
Tại đây, ông nhanh chóng tìm được phần mộ mang tên Nguyễn Chân Phương của anh trai. Sau hơn ba mươi năm mòn mỏi kiếm tìm, cuối cùng ông Đạt cũng có thể thắp cho anh trai một nén hương, được nhìn thấy anh nằm trong vòng tay của đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên.
Biết được nơi an nghỉ của anh trai, ông Đạt cùng gia đình sau đó đã tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, đối chiếu thông tin với đồng đội cũ, cơ quan quân đội và chính quyền địa phương. 3 năm sau, tức là năm 2012, gia đình chính thức đón hài cốt liệt sĩ - nhà giáo Nguyễn Chân Phương trở về quê hương sau gần 40 năm nằm lại chiến trường.
Ngày đón anh trai về, theo chia sẻ của ông Đạt, mọi chuyện rất thuận lợi. Khoảnh khắc mở phần mộ liệt sĩ Phương, bên trong còn tấm bia xi măng ghi tên Nguyễn Chân Phương, với gia đình, đó là lời khẳng định chắc chắn rằng người thân đã trở về.
Bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho hay, sau khi sáp nhập trường, ở một số xã, phường cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó phải quay lại đứng lớp, nhiều người "tha thiết" xin nghỉ hưu sớm.
Ngay trong đêm tân hôn, mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về người chồng mới cưới gần như sụp đổ.
Lisa vừa thú nhận từng giấu kín chuyện yêu đương thuở mới ra mắt cùng nhóm BlackPink. Nữ thần tượng lo sợ tin tức hẹn hò sẽ phá hủy sự nghiệp lừng lẫy của họ.
Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn Tả Tông Đường. Trong ánh mắt ngoài sự may mắn vì sống sót sau tai họa, còn có sự kính phục và khâm phục xuất phát từ tận đáy lòng. Trong lòng tất cả đều tràn đầy nghi hoặc: Rốt cuộc đại soái đã làm thế nào mà chỉ trong vỏn vẹn bảy bước đã nhìn thấu màn ngụy trang kín kẽ này, nhận ra sát cơ chết người ẩn giấu bên trong?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu; nhấn mạnh quan hệ hai nước hiện có nền tảng chính trị thuận lợi, mức độ tin cậy cao và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.
Nếu chỉ nhìn từ góc độ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, người ta có thể cho rằng Trương Vô Kỵ không muốn làm hoàng đế vì quá nặng tình với Triệu Mẫn. Nhưng lịch sử lại cho thấy một câu chuyện khác hẳn...
Việc đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ đang là nhiệm vụ cấp thiết để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Vậy cải lương sẽ đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ hiện tại ra sao chính là điều khiến người làm nghề phải suy ngẫm.
Nguyễn Đức Anh, người gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai bị công an khởi tố, bắt giam về tội giết người.
Theo tờ New York Times, máy bay không người lái động cơ phản lực mới của Nga đang khiến Ukraine lo ngại. Những UAV này có sức công phá lớn hơn, nhanh hơn và khó bị bắn hạ hơn so với các mẫu sử dụng động cơ cánh quạt mà Moscow đã sử dụng trong suốt cuộc chiến.
Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông đánh đập chú chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết châu Âu đã chuẩn bị một “kế hoạch B” trong trường hợp việc sử dụng Ukraine để đối đầu với Nga không đạt được mục tiêu.
Bằng sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, nghệ thuật truyền thống cùng công nghệ AR, AI hay sách nổi Pop-up 3D… hàng loạt dự án của sinh viên Trường Đại học FPT đã mang tới những góc nhìn mới mẻ và đặc biệt về lịch sử và di sản dân tộc.
Philippe Coutinho chào mời các CLB V.League?; HLV Van Gaal có công việc mới; Bissouma lọt vào tầm ngắm của Chelsea; Richard Garlick tuyên bố Arsenal sẽ thống trị Premier League; HLV Iraola loại Chiesa và Endo khỏi đội hình.
Gần 500 cựu học sinh Trường THPT Xuân Trường, Ninh Bình, khóa K43, niên khóa 2003–2006, từ khắp cả nước và nước ngoài đã trở về mái trường xưa sau 20 năm xa cách, thăm lại gần 60 thầy cô giáo.
Ông ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng điều động giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
NSND Lan Hương sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 - Miss Galaxy Vietnam 2026.
Chiều 4/9, gia đình nhạc sĩ Phú Quang chính thức công bố đêm nhạc “Còn mãi một tình yêu”. Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa: lần đầu tiên, cả ba người con của ông cùng chung tay viết tiếp cuốn nhật ký âm nhạc vô giá mà cha mình để lại.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
MC Anh Thơ để con gái tự học từ lớp 1, trải nghiệm thế giới và lựa chọn tương lai. Cô cũng ít khi khoe thành tích học tập của con gái dù cô bé luôn trong top đầu của trường.
TP.HCM đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho những người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên và đang tiếp tục duy trì hiến máu đều đặn.
Theo quan niệm dân gian, trồng cây xanh trong nhà không chỉ làm đẹp cho không gian ngôi nhà nó còn có ý nghĩa giúp trừ tà, xua đuổi âm khí, thu hút vận khí tốt vào nhà đem lại may mắn cho gia chủ.
Bảo đảm các điều kiện sẵn sàng phục vụ năm học mới, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp và đưa vào sử dụng trong năm học mới.
Cuộc gặp chóng vánh giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bishkek đang khơi lại một cuộc tranh luận khó chịu ở Tehran: Mối quan hệ đối tác được Iran ca ngợi là chiến lược với Bắc Kinh thực chất sâu sắc đến đâu?
Công an Hải Phòng cảnh báo lừa đảo liên quan đến bất động sản. Người dân cần chú ý quy trình cấp mã định danh tài sản an toàn.
Tân binh TP Đồng Nai nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trước Thể Công Viettel trong trận đấu đầu tiên ở V.League của họ vào tối 4/9.
Không chỉ sở hữu sắc trắng thanh tao cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ, hoa nhài từ lâu còn được mệnh danh là "vị thuốc thảo dược" quý giá mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, vóc dáng và tinh thần.
Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng điện thoại của mỗi người cũng khác nhau, từ data, thoại, nhắn tin đến các tiện ích đi kèm. Với thuê bao trả trước VinaPhone, người dùng có thể lựa chọn gói cước theo cách mình sử dụng và nhận thêm nhiều quyền lợi trong quá trình gắn bó.
Việt Nam quyết định dành khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở
Lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện một album ảnh còn khá rõ nét trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, mở ra hy vọng tìm lại người thân sau nhiều năm.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết các đơn vị tấn công đã giành lại khoảng 4 km² lãnh thổ gần thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov sau cuộc tấn công