Lái mô tô 9 ngày xuyên 7 tiểu bang

Thứ ba, ngày 22/09/2020 14:47 PM (GMT+7)
Nhiều người mê mô tô Việt Nam sở hữu những chiếc mô tô tiền tỷ không phải là chuyện lạ nhưng để lang thang trên nước Mỹ, với người Việt Nam như ông Nguyên chỉ được dăm ba người.
Bình luận 0

Bên ly cà phê ở khu Hồ Con Rùa (Q.3, TP.HCM), ông Nguyên sôi nổi kể về hai chuyến tự lái mô tô xuyên nước Mỹ giữa năm ngoái và đầu năm nay, trước khi con virus SARS - CoV-2 hoành hành điên đảo cả thế giới.

Lái mô tô 9 ngày xuyên 7 tiểu bang - Ảnh 1.

Mai Triều Nguyên (giữa) và bạn bè nghỉ dọc đường trong một lần rong ruổi ở nước Mỹ. Ảnh: Mai Nguyên.

Thỏa chí tang bồng trên "ngựa sắt"

"Khi đã ghiền yên mô tô, tôi bắt đầu nghĩ về chuyến lang thang trên nước Mỹ vì có nghe thông tin bên đó nhiều anh em chơi mô tô thỉnh thoảng có những chuyến đi xuyên bang. Coi phim Mỹ thấy có những vùng đất hoang vắng, đường sá thẳng băng không một bóng người. Vậy là có khát khao muốn khám phá nước Mỹ bằng mô tô", Nguyên cho biết. 

Khi đã hình thành giấc mơ, đêm về Nguyên lang thang trên internet, Facebook để tìm hiểu thông tin. Trước hết là tìm những ai đang sử dụng dòng xe BMW yêu thích. Kế tiếp là tìm kiếm thông tin về luật giao thông của nước Mỹ. Sau đó là kết nối với những người bạn có cùng đam mê mô tô… "Nhiều đêm tôi cắm mặt trên Youtube coi họ chơi mô tô mà quên ngủ. Hết ngày này tháng nọ cứ cắm mặt vào máy…

Sau nhiều tháng tìm hiểu thông tin chung, chuyện khó nhất là tìm kiếm những nhóm thích xuyên bang bằng mô tô để chọn những chuyến đi phù hợp với mình", Nguyên tâm sự. Nhiều người biết ý định đó đã ngăn cản Nguyên, sợ ông không đủ sức khỏe để làm những chuyến xuyên bang, "lạ nước lạ cái", đủ thứ chuyện. "Nhưng tôi đã quyết là làm. Đã chạy bao nhiêu chuyến ở Việt Nam rồi. Không quen xe đưa xe đón như bao nhiêu người. Với tôi, như đã từng chia sẻ, đó là đam mê nên quyết một lần cho biết", Nguyên cười. Ông thú nhận, "với dân chơi mô tô, tui là cậu trò mẫu giáo".

Cơ duyên

Nguyên đã đến nước Mỹ nhiều lần. Làm ăn có. Thăm bạn bè có. Cũng đã nhiều lần lái xe hơi xuyên bang, biết cách đổ xăng tự động bằng thẻ, chuyển đổi bằng lái quốc tế… Tất cả để làm nền chuyện lái mô tô xuyên bang ở nước Mỹ cho thỏa lòng.

Rồi cơ duyên cũng tới… Tìm trên Youtube, Nguyên kết nối những người Việt mê mô tô ở Houston. Nguyên nhờ bạn mới trên Facebook hướng dẫn luật và cách chơi mô tô ở xứ cờ hoa. "Chuẩn bị mọi thứ, vậy mà cũng run lắm. Cũng có lúc hoang mang nhưng đam mê trỗi dậy là quên hết. Chờ họ chốt ngày là lên đường. Trong những người bạn mới, Don Nguyen, gốc Đà Nẵng giúp tui hết mình", Nguyên nói. Khi nghe Don nói sẽ có chuyến đi 9 ngày qua 7 tiểu bang, Nguyên gật đầu đồng ý nhập bọn. "Don động viên: Anh cứ đi, ban đầu chạy chậm, có gì em hộ tống, từ từ rồi quen. Được anh em giúp vậy còn gì bằng. Có quý nhân", Nguyên tâm sự.

Lái mô tô 9 ngày xuyên 7 tiểu bang - Ảnh 2.

Mai Triều Nguyên với chiếc BMW chuẩn bị đến bang Utah. Ảnh: Mai Nguyên.

Yếu tố cuối cùng mà Nguyên phải giải là làm cách nào để có xe. Trong nhóm, theo lời Nguyên, có một dân chơi mô tô tên Phúc, có đến 6 chiếc mô tô trong nhà. "Khi đặt vấn đề mượn xe, anh ấy đồng ý cho tôi mượn chiếc BMW K1600 được mệnh danh là vua đường trường. Ngoài ra, anh còn cho tôi ở nhờ tại nhà trong thời gian chuẩn bị".

Ba hành trình

Hành trình đầu tiên trên đất Mỹ bằng mô tô của Nguyên là vào tháng 4/2019. Khi hỏi cảm xúc về chuyến đi ấy, Nguyên nói rằng, "không đủ ngôn từ để diễn tả lần đầu tiên lái mô tô ở Mỹ, chỉ biết rằng đã lắm".

Đường rộng, bằng phẳng. Ít người, ít xe. Có lúc "kéo" đến 200km/h ở những khu sa mạc. Một ngày của nhóm bắt đầu từ 6 giờ sáng. Có lúc 6 - 7 giờ tối mới tìm một thị trấn để nghỉ qua đêm. Cũng có khi 8 - 9 giờ tối mới tìm được chỗ dừng chân. Mệt mỏi là vậy nhưng ăn uống xong, Nguyên và vài người bạn trong nhóm rủ nhau dạo phố một vòng. Về ngủ. Mai chạy tiếp. Qua sa mạc. Qua rừng. Qua phố. "Phong cảnh nước Mỹ đẹp quá chừng. Đường sá ở bển ngon thiệt. Ban đầu khớp lắm nhưng chạy chừng 100km đầu tiên là quen, như hồi chạy ở quê nhà", Nguyên cười. Mỗi ngày, cả nhóm chạy ít nhất là 500miles, quy đổi chừng 800km.

Thời gian cả đi lẫn về là 9 ngày, cả nhóm đã xuyên qua 7 tiểu bang: Texas, New Mexico, Coloralo, Utah, Nevada, Arizona và California. Sau chuyến đi đầu tiên, Nguyên đã "thuộc bài" khi lái mô tô bên Mỹ, từ cách chuyển làn trên highway, cho đến kinh nghiệm đối phó với cảnh sát công lộ…

Chuyến đi thứ hai xuyên bang của Nguyên ở Mỹ vào tháng 9/2019 nhân dịp dự sự kiện của JBL tổ chức tại Las Vegas. Lần này đi qua 6 bang: Texas, Arkansas, Okalahoma, Maryland, New Jersey và Pennsylvania. Nhưng không liên tục như lần đầu tiên. Ông Nguyên kể, từ Las Vegas bay qua Houston để chạy. Sau đó quay về Houston để bay qua Maryland chạy tiếp đến Washington. Vẫn thuê xe của ông Phúc và bạn bè trong nhóm.

Cuối năm ngoái, nhân dịp ông Phúc về Việt Nam, Nguyên nài nỉ mua lại chiếc BMW K1600 Grand America. Ông Phúc đồng ý bán với giá 17.000 USD. Nguyên mua biển số với tên của mình "MAI.NG" ngay tại quán cà phê 42 (Q.3, TP.HCM) với mức phí 450 USD cho 2 năm!

Chuyến đi thứ ba của Nguyên là đầu năm nay, tháng 2/2020 nhân sự kiện Galaxy Unpacked S20 tổ chức tại San Francisco (bang California). Vì xe nằm ở Texas, trong khi Nguyên ghé lại Cali nên ông Phúc "ship" xe từ Houston sang Cali với giá 500 USD. "Lần đầu tiên qua Mỹ được lái chính chiếc xe của mình. Ngóc ngách nào cũng tới, chạy suốt 10 ngày phê gì đâu", Nguyên tỏ vẻ sung sướng khi kể lại chuyến đi thứ ba.

Chuyến đi này, Nguyên chạy một mình từ Nam sang Bắc Cali gần 700 cây số mà không biết mệt, biết sợ. "Thích nhất là vào shop ở cây xăng mua lon café, chạy trên đường, thấy bóng cây là tấp vào. Nhâm nhi cà phê, ngắm trời đất nước Mỹ… Ở Mỹ mỗi bang có luật riêng. Bên Texas, không đội mũ bảo hiểm chẳng sao nhưng không được chen làn. Còn bên Cali, muốn lủi vào làn nào cũng được. Nhiều làn chật cứng xe hơi, vậy mà nghe âm thanh của mô tô, tài xế nhường đường cho mình chạy", Nguyên hồ hởi kể.

Từ ba chuyến tự lái mô tô xuyên bang nước Mỹ, giờ Nguyên có nhiều người bạn mới, cùng có đam mê lái mô tô đây đó. Nhâm nhi ly cà phê ở quán quen thuộc, Nguyên nói: "Có lịch tour mới rồi. Chuyến này kinh điển lắm, cũng là chuyến ước mơ của tôi ở Việt Nam".

Nguyên kết câu chuyện ba lần lái mô tô xuyên bang ở Mỹ bằng một chuyến đi mới. Đầu tháng 10 năm nay, Nguyên sẽ làm chuyến xuyên Việt, bắt đầu từ Sài Gòn lên miền Tây Bắc, Đông Bắc.


Song Minh (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem