Làm việc thiện
-
Những quyển sách truyện đủ màu sắc với nội dung hữu ích mà Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trao tặng đã mở ra cánh cửa tri thức cho thế hệ trẻ tại Trường Mầm non Kháng Nhật.
-
20 năm qua, ông Hai đã dùng tiền túi và vận động mạnh thường quân xây dựng hơn 260 cây cầu từ thiện khắp miền Tây, giúp hàng nghìn người mổ mắt miễn phí.
-
Trần Văn Tân khai từng muốn trả lại tiền nhận hối lộ nhưng do bận công tác phòng chống dịch Covid nên “bẵng đi mất”. Ông ta nói đã dùng tiền này “làm việc có ý nghĩa” và bị chủ tọa ngắt lời, cho hay “dùng gì là việc của bị cáo”.
-
Cô giáo Trần Thị Ngọc Ngà, giáo viên Trường Mẫu giáo Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đã có hơn 25 năm kinh nghiệm. Tác phong năng động, nhiệt tình và phương pháp giảng dạy thân thiện, sáng tạo của cô được nhiều trẻ em yêu mến, phụ huynh tin tưởng.
-
Mặc dù một mình nuôi 4 người con nhưng anh Triển vẫn tích cực tham gia thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng.
-
Người đi chợ sẽ dùng lá cây thay tiền để mua hàng. Đây là phiên chợ đặc biệt lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM. Người mua không dùng tiền mặt, chỉ có chiếc lá trao đi, món hàng trao lại.
-
Dù phải chờ khá lâu mới đến lượt, nhưng những người tham gia hiến máu ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM (số 106 Thiên Phước, quận Tân Bình) chia sẻ rằng: “Cảm thấy vui khi được làm việc thiện, cứu người”.
-
Đó là cụ ông Trần Ngọc Du, 92 tuổi, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Từ lâu, cụ là tấm gương về tinh thần làm việc thiện không biết mệt mỏi, luôn đau đáu với sự nghiệp khuyến học - khuyến tài.
-
Ông Trương Văn Tâm (sinh năm 1968, ngụ quận 9, TP.HCM) ăn chay trường từ lúc 9 tuổi, có sở thích đặc biệt làm thiện nguyện, vận động xây nhà, làm cầu cho bà con nghèo vùng xa. Ông bảo: “Tôi làm thiện nguyện từ tâm, miễn sao ăn ngủ ngon không bị quấy rầy kiểu sao kê, minh bạch…”.
-
"Thứ nhất cô Đỏ Thanh Hoa/Thứ nhì Bổi Lạng/Thứ ba Thạch Sùng". Người giàu thứ hai thời xưa được nhắc đến trong thơ ca chính là bà Bổi Lạng quê ở làng Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, phủ Hạ Hồng, nay là xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).