Lamgiauonongthon

  • Ai dù cố tình hay vô ý mà "lạc trôi" vào trang trại của ông Mông Sĩ Chao đều thốt lên rằng phong cảnh nơi đây phảng phất không gian của một "Tuyệt tình cốc". Trang trại có hồ nuôi cá lọt thỏm giữa bạt ngàn cây rừng, không khí trong lành, còn ông chủ U70 thảnh thơi bắt cá, ngắm cây rừng như là 1 tiên ông.
  • Vài năm trở lại đây, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) xuất hiện mô hình trồng đinh lăng thương phẩm xen với một số loại cây ăn quả khác. Cây đinh lăng sinh trưởng tốt, thị trường và giá bán ổn định, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu nhờ loại cây dược liệu này.
  • Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông Nguyễn Văn Vinh, tiểu khu 7, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Vườn thanh long của ông đã trở thành mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình.
  • Xã Tân Hạnh, thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) hiện có gần 100 hộ dân chỉ chuyên trồng ấu ra củ 3 cạnh mà có tiền quanh năm. Trồng ấu lấy củ đã mang lại cuộc sống sung túc cho người dân vùng quê này và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.
  • “Trồng rau, trước là phục vụ cho gia đình mình, chứ ai lại nông dân mà bỏ tiền đi mua rau ngoài chợ…”. Nghĩ là làm. Và giờ đây chị Nguyễn Thị Quý (TX.Đông Triều- Quảng Ninh) đang là chủ của hơn 4.000m2 diện tích đất trồng rau giống, rau sạch và cây ăn quả cho thu nhập gần 1 tỷ/năm.
  • Sau 14 năm nằm gai nếm mật, với nhiều thất bại, cuối cùng ông Phạm Bá Tiến đã thành công, với trang trại 2.000 gốc cam Cao Phong, bưởi da xanh trên đất dốc. Trang trại đã đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông Tiến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...
  • “Mấy anh tính lội bộ ra ruộng khoai lang của ông Bảy phải không? Đi bộ chi cho cực lại thêm mỏi chân. Chạy xe Honda ra tới “ngoải” luôn. Ông Bảy “chơi ngon” lắm, đắp bờ bao bề ngang 3m cho trên 60 công khoai lang tím Nhật. Vì vậy, việc chạy xe, mua bán, vận chuyển ngọt xớt…” - một người dân ngụ ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) chỉ đường và nói cùng chúng tôi như thế.
  • Mê trồng hoa, cây cảnh, anh Lê Nguyễn Đông Phương (SN 1985, trú tổ 81, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã mượn đất dự án “treo” để trồng. Mỗi tháng anh thu về 15-20 triệu đồng/tháng từ nghề trồng hoa này.
  • “Chất lượng thịt thơm ngon, giống tốt, trứng luôn trong tình trạng cháy hàng…” là kết quả nuôi 2.000 vịt cổ xanh của anh Đoàn Văn Trưởng ở bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La). Chỉ với diện tích hơn 4.000m2 đất đai, chuồng trại, nhưng đều đặn mỗi tháng đàn vịt cổ xanh “đẻ” ra cho anh hơn 20 triệu đồng.
  • Tìm về thôn Tân Thành (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hỏi thăm trang trại cây ăn quả của lão nông Nguyễn Văn Thu (SN 1958), mọi người đều nhiệt tình chỉ đường: “Chỉ cần đi thẳng, nhìn thấy "biệt phủ" 3 tầng hoàng tráng có cái cổng to đẹp nhất làng, ấy là nhà ông Thu-ông thích đủ thứ cây”.