Xuất phát từ niềm đam mê, một thanh niên thế hệ 9X ở Lai Châu đã kỳ công gây dựng vườn lan rừng tiền tỷ vạn người mê giữa lòng thành phố. Mỗi năm bán ra thị trường cả nghìn giò hoa lan rừng lớn, nhỏ, 9X Lai Châu “đút túi” gần 200 triệu đồng.
Năm 2017 Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) triển khai và thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen lan hài vân bắc, lan hài lông và lan thủy tiên hường cho vùng Bắc Trung bộ” (giai đoạn 2017-2021).
Gần 1.000 chậu lan rừng lớn, nhỏ đang độ nở hoa, khoe sắc, được trưng bày tại triển lãm, thi hoa lan tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, đẹp ngất ngây, hút hồn khách đến tham quan, thưởng lãm.
Hơn 10 năm nay, thầy giáo Nguyễn Thanh Định (SN 1984) ở tỉnh Lai Châu đã kỳ công, tỷ mẩn sưu tầm hàng nghìn giò lan rừng. Trong vườn lan rừng của anh phát lộ vô số hoa lan đột biến quý hiếm. Vào độ lan rừng bung hoa, vườn lan rừng của anh Định bất ngờ nổi như cồn trên mạng.
Những năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) là điểm tựa cho các hộ nông dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng tự tin triển khai hiệu quả những mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu.
Chơi lan rừng, từ lâu đã trở thành niềm đam mê của không ít người dân vùng cao Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Những loài hoa lan rừng vùng cao nguyên đá luôn có sức hút mãnh liệt bởi vẻ đẹp và đặc trưng của nó.
Anh Phạm Văn Vương, chủ vườn lan rừng ở phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vừa cho biết, đã thuê chỗ tại 3 chợ hoa Tết của TP để trình làng các sản phẩm hoa lan rừng cho giới chơi lan Tết.
Từ nhỏ, chị Phương đã yêu hoa lan, lan rừng, bởi lan một loài hoa có nguồn gốc từ thiên nhiên, một trong những biểu tượng của nét đẹp vương giả, tinh tế và hiếm thấy nên hoa phong lan ngày nay được rất nhiều người ưa chuộng.
Trong vô số kỳ hoa dị thảo, hoa lan được ví như nữ hoàng của các loài hoa. Tuy nhiên do tác động của dịch COVID-19, các chủ vườn sẽ đã giảm số lượng phục vụ hoa Tết. Hiện loài hoa "quý tộc" đang trong giai đoạn ẩn mình, uống nắng, ngậm sương chờ ngày khoe sắc xuân.
Anh Nguyễn Văn Phúc ở xóm 3, xã Điền Xá-địa phương nổi tiếng "cả làng trồng cây cảnh" của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã trồng lan rừng, kinh doanh phong lan, vừa là để thỏa mãn đam mê của bản thân, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình.