Lan rừng
-
Lan kim tuyến là một thảo dược quý có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, để nâng cao giá trị dược liệu và khả năng tích lũy các hợp chất có hoạt tính sinh học của loài cây này, Công ty cổ phần Việt Nga (thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình trồng lan kim tuyến dưới tán rừng tại huyện Kbang.
-
Anh Kính là một thanh niên trẻ lớn lên nhà nghèo không có đất sản xuất, phải đi làm thuê ở xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 10 năm trước, với niềm đam mê hoa lan, nhất là hoa lan rừng, anh đã sưu tầm, nhân giống và trồng thành công nhiều loài lan rừng...
-
Lọt giữa đại ngàn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có một ngôi làng tên Vi Rơ Ngheo ở xã Đăk Tăng được bao quanh nhiều ngọn núi rừng nguyên sơ. Đây được xem là ngôi làng bình yên, làng sạch đẹp nhất Kon Tum.
-
Anh Phạm Xuân Trường sinh năm 1988 ở thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), ngoài nguồn thu nhập chính từ 4 hecta trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như tiêu, cà phê, bơ, sầu riêng thì anh còn chủ động gia tăng thu nhập từ nghề trồng hoa lan rừng.
-
Sinh ra từ núi, lớn lên trên núi, với tình yêu dành cho lan rừng mãnh liệt, vợ chồng anh Đàm Văn Quyết (SN 1984, dân tộc Tày, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã sở hữu 3 vườn lan rừng với vài nghìn gốc và giò lan rừng các loại, cho thu nhập 200-300 triệu đồng mỗi tháng.
-
Ông Huỳnh Văn Sinh, phường 2, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ấp ủ mô hình trồng lan rừng nhiều năm, nhưng do điều kiện kinh tế trước đây quá khó khăn. Rồi ông cũng làm được vườn lan rừng bung hoa đẹp như phim, từ trồng lan để chơi, giờ đây ông có thể bán ra tiền.
-
Anh Lê Văn Khương sinh năm 1993 ở thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) đã bỏ việc về quê đầu tư trồng lan rừng, bảo tồn những giống lan rừng quý hiếm kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi. Bình quân thu nhập sau khi trừ chi phí của gia đình anh Khương đạt gần 500 triệu/năm từ vườn lan rừng.
-
Trước đây, các cánh rừng ở các tỉnh miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Quảng Bình,…vốn nổi tiếng bởi các loài lan như Ðai Châu, Sơn Thủy Tiên, Ðuôi Chồn, Cẩm Báo, Phi Ðiệp… thì giờ đây đã xơ xác, cạn kiệt bởi sự khai thác tận diệt của các "thợ săn" lan rừng.
-
Đam mê những nhành lan rừng khi còn trẻ, theo thời gian thì tình yêu với loài cây cảnh này ngày một sâu nặng. Và rồi, lan rừng lên ngôi, trở thành thú chơi thịnh hành đã mở ra cơ hội lớn để hai anh em 9X ở một xóm nghèo thuộc xã Đông Lai (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) khởi nghiệp và gặt hái được những thành công.
-
Hơn 3.000 cành lan rừng đã được những người yêu lan trong cả nước ghép lên những cây xanh trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Di tích lịch sử quốc gia Biệt Điện Bảo Đại.