Làng Hạ Lôi những ngày cách ly

Nguyễn Ngọc Dũng (Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) Thứ bảy, ngày 13/06/2020 08:00 AM (GMT+7)
Sau một đêm, làng Hạ Lôi quê tôi bỗng nổi tiếng cả nước. Nhưng tiếc là không phải vì nghề trồng hoa truyền thống bao năm qua, mà do con virus Corona đang hoành hành khắp thế giới.
Bình luận 0

Hạ Lôi không ngủ

Ngày 6/4/2020, chúng tôi được triệu tập họp khẩn cấp: Có một trường hợp người dân xã Mê Linh đã dương tính với Covid-19. Trường hợp bệnh nhân số 243 đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đội phản ứng nhanh từ huyện và xã ngay lập tức phối hợp rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly.

67 trường hợp được xác định F1, có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh 243, số ca F2 rất nhiều liên quan đến 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi. Đây chỉ là con số rà soát ban đầu.

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 2.

Chiều 7/4, UBND huyện Mê Linh ra quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi để phòng chống dịch Covid-19.

Mới qua đợt Tết, Hạ Lôi nói riêng và xã Mê Linh nói chung là tâm điểm của cả huyện Mê Linh khi tổ chức thành công Lễ hội Hai Bà Trưng, với hàng chục nghìn lượt người về dự.

Vậy mà, qua một đêm, toàn thôn Hạ Lôi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người dân có lo sợ không?

Chúng tôi lo chứ! Bỗng chốc cả thôn với  gần 11.000 nhân khẩu bị cách ly với bên ngoài. Hạ Lôi nổi tiếng cả nước chỉ sau một đêm, không nhờ nghề trồng hoa truyền thống mà do dịch bệnh Covid-19.

Rồi sẽ còn ai nhiễm bệnh nữa? Thực phẩm thiết yếu được cung cấp thế nào? Người bị bệnh tật, ốm đau bất chợt có được chữa trị kịp thời? Hoa đến vụ ai ra đồng thu hoạch? …

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 3.

Hàng loạt câu hỏi, thắc mắc nảy sinh. Nhưng người dân Hạ Lôi lo lắng, chứ không hoang mang!

Trước khi thực hiện cách ly, cơ quan chức năng đã bố trí 169 người gồm công an, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện… túc trực tại các điểm chốt và trạm y tế, trụ sở xã. 47 xe cơ giới được trưng dụng phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, thuốc men phục vụ người dân. Những người thực hiện nhiệm vụ tự xác định mình cũng sẽ trở thành những F2, cần phải cách ly với gia đình trong cùng khoảng thời gian này.

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 4.

Ngay sáng 8/4, người dân Hạ Lôi đã được xét nghiệm toàn bộ. Cán bộ y tế phun khử độc tiêu trùng thường xuyên trên địa bàn xã.

Các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc vẫn được mở cửa bình thường. Người dân trong thôn đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách.

Đến chiều 11/4, địa bàn thôn Hạ Lôi ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau ca bệnh 243. Người dân Hạ Lôi vẫn kiên cường chống dịch và dần làm quen với nhịp sống phong tỏa, giãn cách xã hội.

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 5.

Người dân cùng bảo nhau thực hiện nghiêm các quy định phong tỏa, cách ly, tuyệt đối không tụ tập đông người. Người dân trong thôn cũng không xì xào, bàn tán nhiều đến những người đã bị bệnh vì "đấy là chuyện chẳng may". Trong cách ly, mọi người chỉ mong cùng nhau chung tay không để dịch bệnh lây lan, sớm đẩy lùi Covid-19 trên địa bàn thôn Hạ Lôi.

Các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn xã được cung cấp thực phẩm thường xuyên, đầy đủ, người dân vẫn được nhận thực phẩm từ bên ngoài gửi vào. Nhưng mỗi hộ gia đình sẽ nhận cách ngày, hoặc vào ngày chẵn, hoặc vào ngày lẻ để hạn chế việc tiếp xúc đông người. Hàng hóa trước khi đưa vào trong thôn đều được phun khử trùng đầy đủ.

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 6.

Trong lúc này, người dân Hạ Lôi nói riêng và xã Mê Linh nói chung nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn từ nhiều nơi. Hội đồng hương Mê Linh gửi quà, hàng hóa thiết yếu. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay giúp Hạ Lôi vượt qua dịch bệnh. Hay như Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cũng trực tiếp đến Mê Linh trao quà cho người dân Hạ Lôi.

Như tôi đã nhắc ở trên, người dân Hạ Lôi không hoang mang, không bi quan. Hơn một tuần sau khi thực hiện cách ly, chiều đến có gia đình đánh cầu lông trong sân nhà. Ông bố trẻ cho trẻ vận động cùng quả bóng nhựa. Tất cả đều đeo khẩu trang, không tụ tập quá 2 người.

Làng Hạ Lôi những ngày cách ly - Ảnh 7.

Ngày 17/4, người dân Hạ Lôi như trút được một phần gánh nặng khi Sở Y tế công bố, sau những ca dương tính đã được phát hiện, toàn bộ hơn 10 nghìn mẫu còn lại ở thôn Hạ Lôi đều cho kết quả âm tính. Người dân có thêm niềm tin để tiếp tục chung tay chống dịch Covid-19.

Người dân Hạ Lôi cũng có những kỷ niệm đặc biệt trong đợt cách ly này. Ví như, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, toàn bộ người dân Hạ Lôi không đi du lịch ở đâu vào dịp 30/4 – 1/5. Cả thôn cũng không có nhà nào tổ chức tiệc tùng hay liên hoan vào ngày lễ này. Hạ Lôi nghiêm túc thực hiện chống dịch, chờ ngày được dỡ phong tỏa.

Đúng 0h00 ngày 6/5, Hà Nội chính thức gỡ lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi sau 28 ngày. Chúng tôi nhận được sự chúc mừng từ nhiều nơi, mừng lắm khi người dân nơi đây cùng nhau vượt qua một trong những khó khăn trong dịch bệnh.

Những tiếng hô "Hạ Lôi chiến thắng" vang lên trong thời khắc hàng rào phong tỏa dịch bệnh được tháo dỡ. Chị Nguyễn Thị Nga - một tiểu thương buôn hoa vui mừng nói giữa đám đông: "Tôi tự hào vì toàn thể người dân Hạ Lôi đã đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19. Tôi không ngủ một chút nào, chờ đón giây phút này". Tôi nghĩ, đó cũng là niềm vui chung của toàn thể người dân Hạ Lôi trong thời khắc đó.

Những gánh hàng hoa từ Hạ Lôi (Mê Linh) tiếp tục lên đường phục vụ người dân khắp nơi. Người Hạ Lôi chúng tôi đã vượt qua Covid-19 như vậy đó!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem