Lạng sơn
-
Ngày 15/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo về việc công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2024. Trước đó, ngày 19/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Sau khi được CSGT tỉnh Lạng Sơn yêu cầu dừng xe, tài xế xe khách đã không chấp hành, liều lĩnh tăng ga bỏ chạy, thậm chí còn liên tục đánh võng và đâm vào đuôi xe của CSGT.
-
Sau khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không chấp hành hiệu lệnh còn tông thẳng vào tổ công tác khiến chiến sĩ bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, bị thương nặng ở đầu.
-
Trong thời gian cho thuê tài khoản ngân hàng, thấy có nhiều tiền chuyển vào tài khoản, nên Nguyễn Xuân Phú (SN 1994) đã nổi lòng tham, chiếm đoạt tiền của người thuê.
-
Chiều 12/01, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghi.
-
Rau ngót rừng là một loại rau đặc trưng chỉ có ở vùng núi đá, vị ngọt và lạ miệng nên được rất nhiều người ưa chuộng. Mùa rau ngót rừng rơi vào khoảng tháng 2, 3 âm lịch hằng năm.
-
Toàn lãnh thổ Việt Nam có 7 hòn vọng phu nằm ở trên nhiều tỉnh thành nhưng chỉ có 1 hòn vọng phu duy nhất có danh xưng "Nàng Tô Thị" nằm trong quần thể Khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, thành nhà Mạc.
-
Lạng Sơn là một tỉnh có nền văn hóa ẩm thực rất phong phú và đa dạng, trong đó nhiều món ăn đã trở thành nổi tiếng, đặc sản như phở chua, nem lượng Hữu Lũng, bánh ngải, lợn quay, vịt quay…trong đó ba món được vinh danh trong Top Ẩm thực tiêu biểu Việt Nam 2022, đó là lợn quay, vịt quay, rượu Mẫu Sơn.
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Hải (46 tuổi) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ông Hải là Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn.
-
Vào thời điểm tiết trời cuối thu sang chớm đông cũng là lúc thảo nguyên Đồng Lâm (Lạng Sơn) mênh mang một màu xanh non từ những thảm cỏ, khiến nhiều du khách bất ngờ và thích thú.