Li dị
-
"Hay con bỏ anh ấy hả mẹ?", tôi nói trong đau khổ và bế tắc. Suy nghĩ một hồi mẹ nói "Bỏ thôi, ta đã cố nhưng không được, con gái ta không thể như thế này mãi được".
-
Rất nhiều cuộc tình tan vỡ vì những lý do không đâu để rồi phải hối tiếc.
-
Mấy ngày trước, báo chí Brazil còn rầm rộ đưa tin, Kaka và Caroline Celico chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng cách cưới lại. Thế nhưng tới hôm nay, họ lại lần thứ 2 chia tay. Đích thân Caroline Celico đã xác nhận điều này trên trang Instagram cá nhân.
-
Tỷ phú nickel - Vladimir Potanin đang bị vợ cũ kiện đòi nửa tài sản sau khi ly hôn năm ngoái.
-
Chị Võ Thùy Trang, nạn nhân trong vụ bị chồng bạo hành hôm 9.9 buồn bã tâm sự: “Chẳng biết anh háo thắng hay ích kỉ.... Anh có người khác mình cũng không can thiệp, chỉ muốn sống vì con. Nhưng anh lại tìm đến bạo hành, giám sát như mình là vật sở hữu”.
-
Người đàn ông đó đáp lại lời tôi bằng một giọng chua chát: "Vợ tôi chính là cô gái đi cùng chồng cô đến đây". Giật mình, quay lại để tôi nhìn rõ hơn gương mặt người đàn ông cũng bị "cắm sừng" giống tôi. Tôi thấy cảm thông với con người ấy...
-
Tôi đang lâm vào tình thế khó khăn và vô cùng đau đớn. Tưởng như hạnh phúc đang kề cận như tôi có thể dùng tay bắt lấy được vậy mà giờ đây hai chữ này với tôi sao quá xa vời.
-
Giờ tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân như địa ngục này nữa. Tôi muốn li dị, muốn thoát khỏi cái ngục tù này để có thể sống cho chính bản thân mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại thấy đau lòng.
-
Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằng tịu với anh hàng xóm.
-
Khi những người hàng xóm đầu tiên có mặt, không ít người đã ngất xỉu khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: bên hiên ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, nhỏ bé, một thi thể nam, một thi thể nữ nằm trên vũng máu lênh láng...