Tôi vẫn quyết tâm phải cư xử thật tốt vì dù gì ông bà cũng chỉ ở đây vài hôm và phận làm con cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình. Và rồi, điều tôi không ngờ tới chính là lì xì đầu năm của bố mẹ chồng.
Anh bạn đã chuẩn bị sẵn bao lì xì cho 2 con của sếp, nhưng đến nơi lại thấy có thêm các cháu ruột của sếp. Phương án "dự phòng" được thực hiện nhưng bọn trẻ khóc lóc, so bì, tỵ nạnh còn cả chủ lẫn khách đều… phát ngượng.
Tôi hoa cả mắt. Bốn anh trai Nhung, nhẩm tính mỗi anh có hai cháu nhỏ, chưa kể anh kề sát Nhung có điều kiện kinh tế nên sinh lèo bốn đứa, vị chi Nhung có 10 đứa cháu ruột tất cả. Tôi rút phong bao ra, nhưng tới lượt đứa thứ 9 thì...cạn bao lì xì. Tôi cười méo mó trước tình huống gặp phải.
Vào dịp Tết Nguyên đán, truyền thống của nhiều nước châu Á là tặng lì xì màu đỏ tươi cho bạn bè và gia đình. Những phong bao này chứa tiền - tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp và may mắn cho năm mới sắp tới.
Cũng giống như mọi năm, người dân tại nhiều nước châu Á lại rầm rộ đi săn các loại tiền mừng tuổi độc đáo. Và năm nay đồng tiền in hình con chuột sẽ là món quà độc đáo đó.