Tết đến, người người nhà nhà vui chơi, thì ai cũng nhớ tục Tết trâu. Tết trâu bắt đầu từ sáng mùng bốn bằng nhang đèn và mâm trái cây, thúng gạo, giấy tiền vàng bạc rượu, trà (có chỗ cúng bằng bánh tét với đường) để cúng ông Chuồng bà Chuồng.
Để đám cưới của mình trở nên đặc biệt hơn, một đại gia ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định phát tiền lì xì cho những người đi đường.
Lần lượt đi hầu hết các con phố, nhà ga, chợ, đến 3 giờ sáng thì các tình nguyện viên của Báo NTNN đã phát hết chăn và bao lì xì với tổng số tiền mua chăn và tiền là 4 triệu đồng cho 30 người.
Nếu như mình giàu, có thể cho các cháu mỗi người vài trăm mua quần áo thì không tiếc. Tôi cũng không tính toán chuyện đó. Nhưng mà người mình không có một xu, lại còn nghĩ chuyện đi vay để cho cái Tết sang thì đúng là buồn cười.
"Về Việt Nam, Hạ thích lắm vì không khí Tết có cả tháng. Bắt đầu Giáng Sinh xong là đến Tết, đường phố giăng hoa kết đèn. Nhà nhà ai cũng nói Tết, lo lắng, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị quà các… khiến lòng mình cũng rộn ràng, nôn nao..."
Trong cuộc trò chuyện đầu xuân cùng Phương Mỹ Chi, cô bé đã chia sẻ những suy nghĩ rất đáng yêu về cái Tết đầu tiên cùng gia đình trong nhà mới. Song song đó, Phương Mỹ Chi cũng không quên dành sự quan tâm cho các bạn nhỏ khó khăn xung quanh mình.
Một vị khách nước ngoài đã được nhận lì xì đúng đêm Giao thừa từ Bộ trưởng Đinh La Thăng đầu Xuân Giáp Ngọ. Vị khách này "đòi" được chụp ảnh với bộ trưởng.