• Real Madrid sẽ tái đấu với PSG tại vòng bảng Champions League giữa tuần tới. Việc được tiếp “chú lùn” Las Palmas đêm nay sẽ giúp thầy trò HLV Rafael Benitez bay cao trước cuộc đại chiến này.
  • 3 cú ngã liên tiếp của Arsenal trước Swansea City trong hơn 1 năm vừa qua đang hình thành cái gọi là “nỗi ám ảnh thiên nga” trong đầu các CĐV “Pháo thủ”. Nhưng hôm nay sẽ là ngày để Arsenal chứng minh, chẳng có nỗi ám ảnh nào cả.
  • M.U chuẩn bị cho trận gặp Crystal Palace vào cuối một tuần lễ mà họ đã không ghi nổi bàn thắng nào sau 210 phút thi đấu. Rõ ràng, HLV Louis van Gaal cần phải làm gì đó để hàng công tìm lại mạch nguồn cảm hứng.
  • Sự nghiệp của Jose Mourinho đang trong cơn “bạo bệnh”. Chỉ thêm 1 thất bại trước Liverpool nữa, ông có thể sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng hãy tin rằng tối nay, Mourinho chưa thể “chết”.
  • Barcelona đã lấy lại tinh thần sau trận thua 1-2 trước Sevilla ở vòng 6 bằng trận đại thắng 5-2 trước Rayo Vallecano tuần trước. Nhiều khả năng cuối tuần này, họ sẽ lại có một chiến thắng dễ dàng trước Eibar để tiếp tục bám sát Real Madrid.
  • Chiến thắng trước Bayern Munich đã nhồi vào “khẩu thần công” ở Emirates một lượng niềm tin đủ lớn để họ tiếp tục khai hỏa trước Everton hôm nay. Hơn thế nữa, đây còn là trận đấu Arsenal gặp đối thủ ưa thích nhất của họ trong lịch sử Premier League.
  • Real Madrid đang phải chịu nhiều tổn thất về lực lượng. Chuyến hành quân tới làm khách của Celta Vigo cũng hứa hẹn đầy chông gai. Cần biết rằng, Celta Vigo là kẻ đã hạ gục Barcelona, Villarreal và giờ đang chia sẻ ngôi đầu bảng.
  • Mùa trước, Swansea City chứ không phải bất kì đội bóng lớn nào đã thắng M.U trong cả hai trận ở Premier League. Bởi vậy, đêm nay M.U sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất, hòng đòi lại món nợ đã vay ở mùa trước.
  • “Quỷ đỏ” càng chơi càng khởi sắc mà minh chứng mới nhất là thắng lợi 3-1 trước Club Brugge tại lượt đi play-off Champions League 2015/16. Trong khi đó, Newcastle vẫn chưa thể hiện sự tiến bộ dưới thời tân HLV Steve McClaren. Tối nay, thêm 3 điểm nữa cho M.U để họ duy trì đà tiến bộ…
  • Mục đích của HAGL khi đưa ông Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm đội là muốn tạo nên cú hích về tinh thần lẫn chuyên môn cho các cầu thủ trong cuộc đua trụ hạng. Chiều nay, cuộc đối đầu với SLNA sẽ kiểm chứng điều đó!