Liverpool đè bẹp Leicester, HLV Klopp vui nhất điều gì?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 23/11/2020 06:01 AM (GMT+7)
Sau khi Liverpool đánh bại Leicester 3-0 tại vòng 9 Premier League, HLV Jurgen Klopp đã đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Bình luận 0

Ở cuộc so tài với Leicester, lực lượng của Liverpool sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là tại hàng phòng ngự. Trên hàng công, Salah cũng không thể thi đấu vì đang cách ly. Tính tổng cộng, có 7 cầu thủ trụ cột của nhà ĐKVĐ Premier League phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau.

Leicester đang có phong độ tốt và đó là lý do họ có niềm tin sẽ tạo được bất ngờ trên sân Anfield. Tuy nhiên, Liverpool đã thể hiện được sự vững vàng để giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Liverpool đè bẹp Leicester, HLV Klopp vui nhất điều gì? - Ảnh 1.

Jota duy trì phong độ cao giúp Liverpool đánh bại Leicester

Liverpool ép sân ngay từ những phút đầu tiên. Bộ ba Firmino, Mane, Jota liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Schmeichel. Nhưng bàn mở tỷ số của Liverpool lại đến từ một pha phản lưới của cầu thủ Leicester.

Phút 21, trong một tình huống phạt góc, trung vệ Jonny Evans đã vô tình đánh đầu đốt lưới nhà. Đây là bàn phản lưới thứ 6 trong sự nghiệp của hậu vệ do MU đào tạo ra.

Có bàn dẫn trước, Liverpool càng hưng phấn hơn và có bàn nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một. Phút 41, từ cánh trái, Roberton thực hiện quả tạt chuẩn mực như mọi khi và Diogo Jota ở phía trong khu vực 16m50 lao vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục Schmeichel.

Sang hiệp hai, Leicester buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Liverpool vẫn chơi rất quyết tâm, không ngần ngại đá đôi công và họ có bàn ấn định tỷ số ở cuối trận. Phút 86, Firmino đánh đầu chính xác từ quả phạt góc do Milner thực hiện, khi bàn cho Liverpool. Với chiến thắng chung cuộc 3-0, Liverpool có 20 điểm, vươn lên xếp thứ hai Premier League, bằng điểm đội đầu bảng Tottenham nhưng kém chỉ số phụ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Tôi rất hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Đây là điểm then chốt mang tới chiến thắng ấn tượng này.

Đội hình của chúng tôi đang thiếu vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng, nhưng những người còn lại đã chiến đấu hết mình. Họ chơi bóng và cống hiến với khả năng tốt nhất để đội bóng tiến lên".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Chúng tôi không dễ để lựa chọn đội hình tối ưu cho mỗi trận đấu trong khi Leicester lại là đối thủ mạnh. Nhưng tất cả các cầu thủ đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng họ rất tự tin trước mọi thử thách.

Việc kiểm soát bóng tốt giúp chúng tôi có được sự chủ động cần thiết. Các cơ hội được tạo ra và những bàn thắng trong hiệp một giúp chúng tôi dễ dàng triển khai thế trận. Liverpool đã có được chiến thắng quan trọng và cần duy trì điều đó ở khoảng thời gian tới".

Kết quả các trận diễn ra tối 22, rạng sáng 23/11:

Fulham - Everton: 2-3

Sheffield - West Ham: 0-1

Leeds - Arsenal: 0-0

Liverpool - Leicester: 3-0

Bảng xếp hạng:

Liverpool đè bẹp Leicester, HLV Klopp vui nhất điều gì? - Ảnh 3.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem