Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự sa sút khiến Liverpool sớm bị văng khỏi cuộc đua vô địch và gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc chiến top 4. Tuy nhiên, sự quyết tâm và phong độ hồi sinh ở giai đoạn nước rút đã giúp đội chủ sân Anfield "hái quả ngọt". Ở lượt trận hạ màn, Liverpool đã đánh bại Crystal Palace 2-0, trong khi các đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Leicester City đều trắng tay lần lượt trước Aston Villa và Tottenham.
Vì vậy, Klopp đã vô cùng sung sướng và cảm thấy không thể tin nổi khi Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, qua đó giành vé tham dự Champions League mùa tới. Sau chiến thắng trên sân Anfield, chiến lược gia người Đức nói: "Xuất sắc, giấc mơ đẹp nhất mà tôi có thể mơ ước. Chúng tôi muốn cảm giác này và bầu không khí này.
Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 thật đáng kinh ngạc, tôi không thể tin nổi. Các chàng trai đã trình diễn những trận đấu thật tuyệt vời. Họ đã thi đấu nỗ lực hết tuần này qua tuần khác, thật không thể tin nổi".
Bên cạnh đó, Klopp cũng dành sự tôn trọng và ca ngợi HLV Roy Hodgson, người sẽ chia tay Crystal Palace sau trận đấu này để nghỉ ngơi. Thuyền trưởng của Liverpool nói tiếp: "Roy là một huyền thoại. Ông ấy tạo ra tầm ảnh hưởng cho bóng đá, ông ấy đã đi khắp thế giới và luôn duy trì phong cách của mình trong suốt sự nghiệp".
Trong 10 vòng cuối, Liverpool đã có 8 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua Leicester City và Chelsea để chiếm vị trí thứ 3. Một mùa giải thất bại nhưng họ đã thành công ở ngày hạ màn.