Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân Anfield rạng sáng nay, Liverpool sớm có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau các pha lập công của Darwin Nunez (4') và Mohamed Salah (14'). Tuy nhiên, "The Kop" đã gây thất vọng khi để thua ngược với tỷ số 2-5.
Vinicius Junior (21', 36') và Karim Benzema (55', 67') thay nhau lập cú đúp giúp Real giành chiến thắng. Bàn còn lại của đội bóng Hoàng gia đến từ Eder Militao (47'). Với kết quả này, Liverpool gặp vô vàn khó khăn, bởi họ cần giành thắng lợi với cách biệt 4 bàn ở trận lượt về để đoạt vé vào tứ kết.
Đánh bại Real trên sân Bernabeu với cách biệt 4 bàn được xem là nhiệm vụ bất khả thi với Liverpool hay bất cứ CLB nào, bởi "Los Blancos" luôn được xem là "ông vua Champions League".
Trả lời phỏng vấn trên đài BT Sport sau trận đấu, HLV Klopp chia sẻ: "Liverpool khởi đầu trận đấu rất tuyệt vời. Trong thế trận căng thẳng, chúng tôi đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng đội bóng của mình hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.
Tôi nghĩ, Liverpool đã chơi tốt trong hiệp 1 ngoại trừ 2 bàn thua. Sau đó, chúng tôi trở nên bị động và liên tiếp để thủng lưới. Real thi đấu phản công xuất sắc nhưng cách phòng ngự của Liverpool thật khó có thể chấp nhận được.
Theo tôi, Ancelotti nghĩ rằng cuộc đọ sức này đã an bài. Lúc này, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, cho đến trước trận lượt về, mọi thứ có thể khác. Liverpool sẽ cố gắng đánh bại Real trên sân khách. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói".
Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson nói: "Trận lượt về vẫn còn vài tuần nữa mới diễn ra. Chúng tôi phải tiến lên thật nhanh. Trước đó, Liverpool có các trận đấu ở Premier League nên chúng tôi phải tập trung thi đấu tốt trước khi hành quân tới sân Bernabeu".