Lộc hà
-
Ngày 21/2 (12 tháng Giêng) hàng nghìn người dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (tĩnh Hà Tĩnh) đội mâm bánh chưng tham gia hội thi tại ngày giỗ vua Mai Hắc Đế.
-
“Sau khi nâng đường nhà tôi như hầm chiến tranh trước đây, bụi cuốn vào như bãi chứa rác, hễ mưa là ngập”, là tình cảnh chung của ông Phan Đình Ngọc và 18 hộ dân khác ở thôn Tân Tiến, Phú Lộc, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) sau khi dự án nâng cấp kênh Linh Cảm hoàn thành.
-
Sau 40 năm giảng dạy Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), tiến sĩ Nguyễn Quang Cương (SN 1957) về quê, thôn Chân Thành, Bình An, Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng Bảo tàng Hoa Cương, khoảng 4.000 hiện vật, gần 4.000 tài liệu, tư liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm... để người dân, du khách tham quan, nghiên cứu miễn phí.
-
Ngày 18/11, chuyến ra khơi của ngư dân Phạm Ngọc Tuân trú tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bất ngờ gặp luồng cá đù lớn, sản lượng khoảng 4 tấn. Thuyền cập bờ, thương lái, người dân thu mua với giá 25.000-30.000 đồng/kg, thu về gần 100 triệu đồng.
-
Sau 39 năm lưu lạc nơi xứ người, bà Trần Thị Lô bỗng tìm được lại gia đình nhờ sự lan tỏa của thông tin trên báo đài, cộng đồng mạng.
-
Theo người dân địa phương, làng làm chổi đót ở thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 150 năm. Nhờ nghề truyền thống này, khoảng 160 hộ dân nơi đây kinh tế đều khá giả, thu nhập ổn định.
-
Bão tan, sóng lớn đánh dạt sò lông vào bờ, hàng trăm người dân ở nhiều địa phương đã đổ xô ra bờ biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) để vớt “lộc biển”.
-
Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 4, phát hiện số lượng sò lông lớn, trôi dạt vào bờ biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), hàng trăm người dân đã cầm vợt lưới, rổ, xô chậu.... đổ xô ra bờ biển để vớt "lộc biển".
-
Những ngày gần đây, hàng chục ha nuôi ngao của người dân tại khu vực bãi bồi ven cửa biển thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ và khu vực bãi bồi ven cửa sông Rào Cái, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Tỉnh Hà Tĩnh) sắp đến thời kỳ thu hoạch bỗng nhiên há mồm chết hàng loạt, khiến nông dân có nguy cơ trắng tay.
-
Với 82 tuổi đời, 57 tuổi đảng, ông Bùi Văn Sỹ, trú tại thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp huyện, xã. Hiện nay, ông vẫn miệt mài cống hiến công tác xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.