Thứ bảy, ngày 11/04/2026 13:21 GMT+7

Lúa chín rục khô trên đồng, nông dân An Giang "khóc ròng" vì chủ máy từ chối cắt lúa

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 11/04/2026 13:21 GMT+7
Vụ Đông Xuân 2026 tại An Giang ghi nhận năng suất kỷ lục, nhưng trên những cánh đồng ở Hòn đất, Giồng Riềng, Tri tôn, Thoại Sơn, Ô Lâm..., niềm vui ấy lại biến thành những tiếng thở dài bất lực. Hàng trăm nghìn hecta lúa đã chín rục, sập nằm khô rạp từ 5-10 ngày trên đồng nhưng máy cắt vẫn bặt vô âm tín.
Cánh đồng lúa Nhật vàng rực tại xã Hòn Đất trĩu hạt, với năng suất kỷ lục từ 13-14 tấn/ha, nhưng đổ sập, nằm im lìm vì thiếu vắng tiếng máy reo vui mùa vụ.
Do quá ngày thu hoạch từ 5-10 ngày, dưới cái nắng như đổ lửa, hạt lúa ở những cánh đồng ấp Đầu Doi, xã Hòn đất bắt đầu khô nhót và rụng rơi đầy gốc, gây thất thoát nặng nề về năng suất.
Nước lũ năm 2025 lên cao và rút chậm khiến bà con xuống giống đồng loạt, lúa chín rộ, quá ngày cắt gặp lúc thời tiết nắng gắt làm cây lúa khô giòn và đổ sập, gây khó khăn cực lớn cho việc đưa máy vào cắt.
Trên cánh đồng hàng chục hecta ở ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất, chỉ thấy bóng dáng một chiếc máy cắt lúa lẻ loi giữa trưa nắng.
Bà Nguyễn Thị Út (nông dân ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất) không kìm được nước mắt bên hơn 20 công ruộng lúa chín rục, quá ngày cắt 8 ngày đã đổ sập, khô nhót. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn đổ vào đây giờ đứng trước nguy cơ "bỏ trắng đồng" vì chủ máy từ chối cắt.
Sau khi cắt thử một đường, chủ máy quyết định rút đi vì lúa sập quá nhiều và lo ngại nắng nóng làm hư hỏng thiết bị, để lại sự hụt hẫng cho người nông dân.
Trước tình cảnh lúa chín rục ngoài đồng nhưng không có máy cắt, ông Trần Hữu Thế (xã Hòn Đất) chỉ còn biết kêu cứu cơ quan chức năng điều tiết máy từ vùng khác về hỗ trợ. Đây cũng là nguyện vọng chung của rất nhiều nông dân đang rơi vào bước đường cùng. 
"Gia đình toàn người già, làm sao cắt tay cho nổi", bà Út nghẹn ngào khi nhìn lúa chín rục, khô đi mà không có sức người nào thay thế được máy móc.
Ông Trần Văn Mạnh, nông dân ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất đứng thất thần nhìn 5ha lúa Nhật quá ngày cắt đã 5 ngày nhưng chưa có máy cắt.
Dù đã chủ động nâng giá công cắt lên 1,5 triệu đồng/công (cao gấp ba lần bình thường), ông Mạnh vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu từ các chủ máy, vì lúa sập quá nặng.
Lúa chậm thu hoạch giảm chất lượng gạo khiến thương lái ép giá hoặc đòi lại tiền cọc vì không có lúa giao đúng hạn. Thậm chí lúa đã cắt xong nhưng lái vẫn dùng dằng đòi bỏ cọc không cân, khiến lúa nông dân nằm chất đống trên đê chờ lái.
Chính quyền địa phương đang nỗ lực nắm bắt tình hình và kêu cứu các cơ quan chức năng điều tiết máy cắt từ vùng khác về hỗ trợ những "điểm nóng".
Toàn tỉnh An Giang hiện còn khoảng 168.000ha đang vào giai đoạn thu hoạch rộ, tạo áp lực cực lớn lên hệ thống máy móc hiện có tại địa phương.
Ngày 7/4, Sở NN&PTNT đã có tờ trình khẩn đề xuất các giải pháp điều phối máy cắt, đảm bảo nguồn cung xăng dầu và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ lúa cho bà con.
Nông dân Đặng Văn Lương, ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất xót xa nhìn về cánh đồng lúa Nhật 10ha đã quá ngày cắt 6 ngày, đổ sập, bắt đầu khô trên đồng nhưng vẫn chưa kêu được máy cắt. "Nếu chậm cắt thêm 5-7 ngày, lúa của tôi coi như bỏ trắng đồng", ông Đặng Văn Lương xót xa nói.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.