Lửa thử vàng

Thứ sáu, ngày 16/04/2010 08:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu không thể hiện được bản lĩnh vào cuối tuần này, nhiều khả năng các "đại gia" XM.Hải Phòng, B.Bình Dương, V.Ninh Bình... sẽ phải ngậm trái đắng nhìn SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T cùng nhau về đích.
Bình luận 0
img
V. Ninh Bình (phải) đang cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Chờ Hải "lơ" lên tiếng

Thời gian gần đây, V.League liên tiếp đối mặt với các sự cố ngoài ý muốn. Bắt đầu từ vụ vái lạy trọng tài của Công Vinh trên sân Cao Lãnh vòng 6, sân cỏ nóng lên khi CĐV Hải Phòng làm loạn ở Lạch Tray vòng 7, và mới đây đến lượt trọng tài Ngô Quốc Hưng đổ máu, phóng viên Duy Bùi (báo Thể thao 24h) bị hành hung trên sân Thiên Trường trong cuộc đọ sức giữa M.Nam Định - ĐT.LA vòng 8.

Giữa rất nhiều sự kiện thời sự như thế, cái tên Lê Thụy Hải vẫn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thông tin xin từ chức HLV trưởng V.Ninh Bình sau vòng 8.

Không có lửa làm sao có khói, bất chấp việc ông Hải "lơ" sau đó phủ nhận việc xin nghỉ, thì dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi, phải chăng cái khó của lãnh đạo V.Ninh Bình không phải là việc chấp nhận hay không chấp nhận lá đơn (nếu có) đó, mà là chấp nhận rồi thì lấy ai thay ông Hải?

Ở góc độ đó, đây lại trở thành một bài “test" đối với lãnh đạo V.Ninh Bình. Khi bầu Trường đã phải lên tiếng "Dù xuống hạng, V.Ninh Bình vẫn tin tưởng HLV Lê Thụy Hải", thì đố cầu thủ nào ở đội bóng dám bật lại ông.

Giờ thì chờ xem V.Ninh Bình sẽ thể hiện diện mạo như thế nào trong 90 phút tiếp láng giềng LS.Thanh Hoá cuối tuần này? Chỉ biết rằng nếu các chân sút của đội bóng cố đô như: Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Chí Thắng, Gustavo… không còn bỏ lỡ những cơ hội một cách khó hiểu như trong trận thua SHB.Đà Nẵng 0-1 vòng 8, ông Hải "lơ" sẽ có dịp tận hưởng hương vị chiến thắng sau chuỗi trận bết bát gần đây.

Lửa thử vàng

Hoà là đẹp

Trên sân Thiên Trường, HP.HN sẽ gặp chủ nhà M.Nam Định đang ở thế đường cùng, mục tiêu kiếm 1 điểm ra về là thiết thực nhất với các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh.

Ở hai trận đấu sớm diễn ra hôm nay (16-4), ĐT.LA nhiều khả năng có điểm trên sân của SHB.Đà Nẵng vốn đang phải căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận. B.Bình Dương cũng khó có đủ 3 điểm khi làm khách của Navibank.SG đang đứng áp chót trên bảng tổng sắp.

Cùng được 11 điểm sau 8 trận và đang đứng ở giữa bảng tổng sắp, XM.Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tại Nha Trang (Khánh Hoà).

Năm ngoái, HLV Vương Tiến Dũng cùng đoàn quân đất Cảng từng thúc thủ 0-1 ở phố biển. Và đây là cơ hội để "tướng" Dũng chơi canh bạc cuối, bởi phía sau ông, người đồng nghiệp Mai Đức Chung đã được mời về làm Giám đốc kỹ thuật và có thể ngồi vào "ghế nóng" bất kỳ thời điểm nào.

Thực tế, V.League 2008, 2009, XM.Hải Phòng có những trận đấu rất tưng bừng, nhưng cũng có thể "xìu" một cách lạ lùng. Đó cũng là lý do ngôi vô địch V.League vẫn ở xa tầm tay của họ. Mùa giải năm nay, với sự bổ sung của những tên tuổi là: Aniekan, Lazaro, Xuân Phú, Đức Dương, bên cạnh "nhạc trưởng" Leandro, XM.Hải Phòng vẫn chưa tìm được sự cân bằng cần thiết.

Hy vọng là các chàng trai đất Cảng có thể "tỉnh" ở Nha Trang. Nếu thắng K.Khánh Hoà, XM.Hải Phòng có cơ hội vượt qua chính đối thủ của mình trên bảng tổng sắp, đồng thời bứt lên trên CS.Đồng Tháp vì đội bóng đất lúa nhiều khả năng không thể có đủ 3 điểm khi tiếp HAGL.

Điều đó sẽ giúp V.League 2010 hấp dẫn hơn trong chặng đường còn lại, đặc biệt là khi (nếu) SLNA cầm chân được đội đầu bảng HNT&T ở Hàng Đẫy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem