Lựu đạn
-
Cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan – ông Thaksin Shinawatra vừa công bố số tiền thưởng lên tới 10 triệu baht (xấp xỉ 6,5 tỷ đồng), cho ai bắt được nghi phạm gây ra vụ tấn công kép nhằm vào người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua.
-
Trung tâm Thực thi Hòa bình và Trật tự Thái Lan (CAPO) đã quyết định treo thưởng 500.000 baht (khoảng 320 triệu đồng) cho bất cứ ai bắt được nghi phạm ném lựu đạn làm 28 người bị thương ở Bangkok chiều Chủ Nhật vừa qua.
-
Quả lựu đạn thứ nhất được ném gần một trạm xe buýt, cạnh sân khấu chính dành cho người biểu tình. Đối phạm đã xả súng để ngăn chặn những người đang cố đuổi theo hắn.
-
Cảnh sát Thái Lan vừa công bố bức ảnh nhìn khá rõ mặt nghi phạm trong vụ tấn công bằng lựu đạn giữa thủ đô khiến ít nhất 28 người bị thương.
-
Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, cho biết, cảnh sát vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu hai vụ tấn công tại thủ đô Bangkok.
-
Ngày 17.1, VKSND huyện Đăk Song đã có báo cáo gửi viện cấp trên về sự việc 32 học sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đăk Song) chơi đồ chơi lạ bị ngất xỉu.
-
Ông Bonifacy Wisniewski ở Zator, Ba Lan cho biết mình có sở thích sưu tầm vũ khí, ông treo chúng trong nhà với mục đích... đuổi trộm.
-
Theo quan sát của chúng tôi, số đồ chơi trên là một túi nhựa được ken kín, chứa bên trong chất màu trắng và có nước. Túi được vẽ mô phỏng theo hình quả lựu đạn với chốt khóa an toàn...
-
Một loại đồ chơi có hình giống quả lựu đạn phát nổ đã khiến 32 học sinh ở Đăk Nông choáng váng, khó thở, có em ngất xỉu.
-
Ông Tăng cho biết, trước khi xảy ra vụ ném lựu đạn, ông cùng một số người khác liên tục bị đe dọa và trả thù. Ông Tăng cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ông cùng một số người dân chống tham nhũng.