Mất trật tự
-
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND TP. Hà Nội kiểm tra phản ánh hơn 300 dự án "treo", "bỏ hoang" trên địa bàn gây lãng phí tài nguyên đất.
-
Xâm phạm chỗ ở người khác, có hành vi lấy tài sản, gây mất trật tự và gây mất uy tín cá nhân của bà Trần Thị Tuyết Nhung trú tổ 13, phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn)… là nội dung mà một số nhân viên Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố.
-
Bạn đọc Trần Đức Hậu, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ảnh:
-
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Đại (ĐHQG Hà Nội) phản ánh: Nhiều năm nay, tại quảng trường phía trước SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, mỗi tối có rất nhiều người đến đây ngồi chơi hóng mát và thả diều.
-
Bạn đọc Hoàng Thế Nhân (số 1, ngõ 224, đường Giải Phóng, Hà Nội) phản ánh: Trước cửa nhà ông có một khu đất trống, người dân đổ thành bãi rác to bốc mùi hôi thối và là nơi con nghiện đến để hút, chích.
-
Trong vài ngày qua, con đường huyết mạch 291 nối tỉnh lỵ tỉnh Bắc Giang với nhà máy Nhiệt điện Đồng Rì (xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang) và tỉnh Quảng Ninh bị tắc nghẽn. Nguyên nhân do đoạn cầu ngầm Đẵn Chè (thuộc xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã lún sụt, hư hỏng từ trước đó, nay bị lũ cuốn trôi.
-
Cho rằng nam sinh lớp 6 cùng bạn đùa giỡn gây mất trật tự, thầy tổng phụ trách đội phạt các em đứng lên ngồi xuống hàng trăm lần.
-
Nhiều người cho biết, cách đây 1 tuần có người đến tiệm vàng Hồng 2 bán lại vàng họ đã mua trước đó, sau đó tranh cãi với cửa hàng về chất lượng vàng, rồi từ đó rộ lên thông tin cửa hàng này bán vàng kém chất lượng.
-
Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện một phụ nữ ở Tiền Giang đến trước cửa nhà trung tá L.C.X, ở phường 4, thành phố Tân An, Long An chửi bới rất lâu gây mất trật tư khu phố.
-
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực có chất lượng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến các điểm lễ hội - đặc biệt là các lễ hội có tính chất quốc gia, thời gian kéo dài.