Màu da

  • (Dân Việt) - World Cup 2006 trên đất Đức, FIFA đã nêu cao hai khẩu hiệu: Kết bạn cùng nhau, nói không với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tại World Cup 2010 đang diễn ra trên đất Nam Phi, ở vòng tứ kết, nghi thức này lại được lặp lại.
  • (Dân Việt) - Hôm qua, cả đất nước Hà Lan rực rỡ trong sắc cam và tưng bừng như một ngày hội lớn, khi "những cơn lốc màu da cam" lội ngược dòng ngoạn mục trước Brazil để "bay" vào tứ kết.
  • (Dân Việt) - Thắng 2-1 trước Slovakia nhờ vào sự xuất sắc của các cá nhân như Robben, Sneijder, Kuyt..., Hà Lan giành vé vào tứ kết sau một trận đấu mà "cơn lốc màu da cam" chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua.
  • (Dân Việt) - Vắng Robben trong trận gặp Đan Mạch vào lúc 18h30 tối nay chưa chắc đã là một thảm hỏa, bởi mỗi khi “Cơn lốc màu da cam” tỉnh giấc, nó có thể cuốn phăng mọi đối thủ.
  • (NTNN) - Nếu khắc phục những điều thuộc phạm vi "cái đầu" trên thì người Hà Lan có thể đi đến trận cuối cùng trong mùa World Cup này và nhuộm thế giới bằng màu cam.