May mắn thoát chết trong vụ máy bay Nga vào đúng ngày sinh nhật

Thứ ba, ngày 13/02/2018 18:35 PM (GMT+7)
Một người đàn ông đã may mắn thoát chết vào đúng ngày sinh nhật nhờ quyết định không đi chuyến bay gặp nạn của hãng Saratov Airlines vào phút chót.
Bình luận 0

Anh Maksim Kolomeitsev, sinh ra tại thành phố Orsk nhưng hiện đang sống tại Sochi, định tổ chức sinh nhật với gia đình và bạn bè ở quê nhà nên đã đặt vé theo tuyến theo tuyến Sochi - Moscow - Orsk. Anh cũng thuê một chiếc xe, dự kiến sẽ được đưa tới Orsk vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, hai tuần trước chuyến bay, công ty cho thuê xe nói rằng việc vận chuyển đã bị hoãn lại. Sự cố nhỏ này đã khiến anh trả lại vé máy bay.

img

Xác chiếc máy bay tan nát rải rác trên một diện tích rộng phủ tuyết trắng xóa ở rìa làng Argunovo. (Ảnh: Reuters)

"Tôi không nghĩ rằng mình đã có được may mắn lớn", Kolomeitsev nói với hãng thông tấn RT sau vụ tai nạn thảm khốc.

Anh đã nghe tin về chiếc Antonov An-148 bị rơi từ một người bạn. "Bạn đầu tôi không tin anh ấy. Tôi nghĩ đó là một cách để nói 'chúc mừng sinh nhật' khác lạ", Kolomeitsev nói.

Anh thừa nhận cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra đó là sự thật. "Thật khủng khiếp. Tôi không thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong những người thân yêu của mình có mặt trên máy bay", anh nói. Kolomeitsev cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow tới thành phố Orsk vào sớm 11.2. Trên máy bay chở 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Các mảnh vỡ của Antonov An-148 được tìm thấy ở rìa làng Argunovo, phía đông nam Moscow. Văn phòng Công tố Giao thông Nga cho biết không một ai trên máy bay sống sót.

Sầm Hoa (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem