Mê tín
-
Hai đối tượng tổ chức lên đồng để trừ tà cho gia chủ với giá 4 triệu đồng/ lần. Khi chúng đang tổ chức hành nghề mê tín dị đoan thì bị lực lượng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ.
-
Giá hồi đó Kiên và gia đình không mê tín, không quá tin lời thầy bói, giá mà Kiên lấy người mình yêu thật lòng thì có lẽ sẽ không phải sống cô đơn như bây giờ…
-
Một người bị đánh chết dã man, 4 người bị bắt vì tội giết người - chuyện đau lòng mới xảy ra tại làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai (Gia Lai), lại gióng lên cảnh báo về sự tồn tại dai dẳng của một hủ tục ngỡ như đã chết…
-
15 năm làm “nghề” cầu cơ xin số cho các con đề, gã ngụy biện: Xin số “người cõi âm” là để “làm phước” cho bá tánh nhằm “xóa đói, giảm nghèo”!
-
Trong làng bói toán xưa, rất nhiều bóng hồng đã trở thành "thầy bói", được tin cẩn và được nhiều chàng trai "trồng cây si".
-
Ngày 10.7, trao đổi với PV tại Yên Bái, ông Nguyễn Công Thuận, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Bắc, cho biết các lực lượng chức năng ở Tây Bắc mới đây đã tổ chức triệt phá, xóa bỏ hàng loạt “nhà đòn” ở một số huyện thuộc bốn tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
-
Cuộc sống của tôi đã dần ổn định trở lại sau cú sốc tinh thần đó thì anh ấy quay về. Anh muốn nhận con và tôi, muốn cưới tôi để cho con một gia đình hạnh phúc. Nhưng lòng tôi giờ không còn muốn gắn bó nữa vì anh đã gây cho tôi quá nhiều tổn thương.
-
Nhận được phản ánh của người dân về sự xuất hiện của một 'thánh cô' tự cho mình là chữa được bách bệnh, chúng tôi đã đến tận nơi để mục sở thị việc làm mê tín dị đoan, phản khoa học này.
-
Nếu ghét người nào “bà mế” đó chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc thần trú vào bát nước rồi cho người ấy uống, nhẹ thì ốm đau, còn nặng thì chết ngay tức khắc. Đó là thuật yểm bùa có từ xa xưa ở xứ Mường.
-
Phiến đá Cả ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội được người dân gọi là “đá thần”. Tại đây rộ lên câu chuyện đồn về “đá thần” sẽ báo oán nếu ai lỡ tay dịch chuyển phiến đá này.