• Sáng mùng 7 tết (6.2), theo chân hàng ngàn du khách, chúng tôi về thôn Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để dâng hương Bà Chúa Ngọc.
  • Nuôi cá kiểng, ông Nguyễn Văn Minh ở ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM không chỉ khá giả mà còn nuôi con thành tài.
  • Hoa xếp thành dãy trên bờ, thuyền hoa tấp nập dưới bến, chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) mang lại nét xuân sớm trên đoạn đường dài hơn 3km men theo kênh Tàu Hủ.
  • Giếng nằm giữa cánh đồng lúa, nước tràn cả lên bờ, hơi bốc nghi ngút và quanh năm không bao giờ cạn. Nhiều người dân còn đồn nhau, giếng có tác dụng chữa bệnh.
  • “Hồng Thái có mận lòng đào. Cao Bình mỹ nữ ước ao cả đời” - men theo câu ca của người xưa truyền lại, chúng tôi tìm về miền từng được mệnh danh là cao nguyên mỹ nữ ở đất Chiêm Hóa, xứ Thành Tuyên (Tuyên Quang).
  • Người Dao đỏ Nậm Cần có cách làm men nấu rượu khá công phu. Một năm chỉ có hai ngày là có thể vào rừng hái lá về làm men được là vào tiết Thanh Minh và Cốc Vũ. Người Dao quan niệm chỉ có hai ngày đó làm men mới tốt, mới được rượu và có rượu ngon.
  • Dân Việt - Hàng chục chiến sỹ và người dân đã vượt qua các ghềnh đá men theo dòng sông để tìm kiếm. Khi đến nơi cách vị trí em Quang bị trượt ngã xuống sông khoảng 7 km thì phát hiện xác em Quang kẹt tại gềnh đá giữa sông.
  • Phát hiện trộm lấy quần, hai nạn nhân tri hô nhưng do đoạn đường vắng người và trong tình trạng không có quần nên đành bất lực nhìn tên trộm ôm quần của mình bỏ chạy.
  • Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, cô gái khuyết tật người Mông Ma Thị Nống quyết định giã từ Thủ đô, “đi ngược” về phía núi, nguyện mang tri thức trở về với quê hương.
  • (Dân Việt) - Nằm giữa rừng thẳm với đội quân khai thác lên đến gần 100 người nổi tiếng liều lĩnh, bãi vàng Khe Cốp được coi là “chiến hạm” rất khó công phá và rất nguy hiểm cho người muốn vào.