Miền quê

  • Thị trấn Cầu Diễn đã trở thành thủ phủ quận mới của thành phố Hà Nội, nhưng chợ Cầu Diễn vẫn mang đậm những nét chợ quê hơn - vẫn tấp nập và ấm áp với những mặt hàng “tự sản tự tiêu” của một miền quê ngoại thành.
  • Với mỗi người, Trường Sa, DK1 xa xôi ngàn trùng. Đến rồi thấy gần gũi, thân thương quá...
  • Trong clip, cô gái mặc áo đen dùng lời lẽ đe doạ, dạy dỗ một cô gái khác. Vụ hành hung được chứng kiến và cổ vũ bởi một cô gái áo trắng và một nam thanh niên quay clip.
  • Những đôi “chân dài” ở Quần Vinh tuy lội biển, lội bùn nhưng chiếc nào chiếc nấy vẫn cứ thẳng, đều, dẻo dai và... chịu lực.
  • Ông nghỉ hưu mấy năm nay. Cả đời công tác, ông vẫn chưa tính đến chuyện về quê. Không phải ông không yêu miền quê yên ả, nơi có “cây đa, giếng nước, sân đình” là nơi sinh ra ông, cho ông tuổi thơ tuyệt vời sau lũy tre làng.
  • Họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn - cộng tác viên thân thuộc của Nông Thôn Ngày Nay vừa từ giã chúng ta. Anh đột ngột ra đi vào đêm 25.11, để lại bao sự ngỡ ngàng và tiếc thương cho đồng nghiệp, bè bạn...
  • Nhờ khoản “lộc trời” trúng số, cả miền quê nghèo phút chốc đổi đời. Nhưng khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, từ ngày lĩnh khoản tiền ấy, các hộ gia đình vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị "như lúc cơ hàn",...
  • Sáng nay (12.10), trời Quảng Bình mưa nặng hạt nhưng hàng ngàn người dân quê hương của Tướng Giáp đã đội mưa, xếp hàng chờ vào viếng Đại Tướng.
  • Trở về với bất cứ một miền quê nào đó ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh thân thuộc những cây rơm được chất đâu đó nơi góc sân, cạnh con ngõ, hay ở góc vườn.
  • Ao làng, một mảnh kí ức thân thương đã ăn sâu vào tiềm thức những người con của làng quê Việt. Ao làng là nơi tắm mát cả tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ mỗi lần đùa giỡn tập bơi hay lén đi tắm trưa, mẹ chưa đánh roi nào đã òa lên khóc.