Minh oan
-
Mùa xuân năm nay, gia đình tôi đã có một cái Tết thật sự. Dù thời tiết tại TP.Buôn Ma Thuột năm nay lạnh hơn các năm khác, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
-
Không có bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên lấy tiền lương của các công nhân làm việc tại khu công nghiệp Kaesong (hiện đã đóng cửa) để dùng vào chương trình chế tạo vũ khí, ban chuyên gia do Bộ Thống nhất Hàn Quốc bổ nhiệm cho biết hôm 28.12.
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn không vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
-
40 năm sau ngày được tha tù, ông Thêm mới được tòa án xin lỗi công khai đã kết tội oan.
-
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định, bà Đào Thị Danh không có hành vi bắt cóc trẻ em.
-
Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, điều tra viên tham gia vụ án mỉm cười thanh thản khi hình dung giờ này Tuấn đang sum họp quây quần bên gia đình, đón một cái Tết đầm ấm. Đó thật là niềm hạnh phúc to lớn, nhưng rất thầm kín của người làm công tác điều tra hình sự...
-
Vụ án của ông Hàn Đức Long (Bắc Giang) bắt đầu được cơ quan điều tra thụ lý từ năm 2005. Sáu năm sau, khi vụ án rơi vào bế tắc, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện trong tủ hồ sơ của người chỉ đạo điều tra vụ án 49 bút lục có liên quan.
-
Sau nhiều năm chịu nhiều điều tiếng từ cái chết của Lê Công Tuấn Anh, cựu người mẫu Minh Anh mới được minh oan.
-
Gia đình cụ Trần Văn Thêm (người được minh oan sau 44 năm mang thân phận tử tù) đã gửi đơn đề nghị bồi thường oan sai với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng.
-
Nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi: Cụ Trần Văn Thêm (Bắc Ninh) bị ngồi tù oan 5 năm 6 tháng 7 ngày, quãng thời gian đó thấp hơn nhiều so với thời gian ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) ngồi tù oan 10 năm, nhưng cụ vẫn yêu cầu bồi thường cao hơn?