Minh oan
-
Có lẽ, nếu có thế giới bên kia, ông Trần Khắc Văn cũng chẳng thể ngờ rằng, người anh họ Trần Văn Thêm mà ông từng quý trọng, yêu mến lại phải gánh nỗi oan khiên mang tầm vóc thế kỷ bởi cái chết của chính mình. Có nỗi đau nào lớn hơn bằng nỗi đau phải mang tiếng hàm oan...
-
Ngày 13.8, gia đình cụ Trần Văn Thêm (người mang thân phận tử tù 44 năm, vừa được minh oan) đã làm việc với ông Nguyễn Văn Hoà (Phó giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi) để uỷ quyền tính toán các khoản cần bồi thường gửi tới cơ quan tố tụng.
-
Hơn nửa đời người đi gõ cửa các cơ quan chức năng, tử tù Trần Văn Thêm mới được công nhận oan sai. Theo lời ông Thêm, công đầu thuộc về ông Cù Văn Tiện.
-
Đại diện ủy quyền của ông Trần Văn Thêm yêu cầu được bồi thường hơn 12 tỷ đồng, gồm tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất và các khoản chi phí đi kêu oan, chữa bệnh…
-
Ngày tử tù Trần Văn Thêm được công khai xin lỗi, gia đình bị hại Nguyễn Khắc Văn chưa nguôi uất hận. Điều họ muốn biết: “Ai là người đã giết bố tôi?”.
-
Về đến nhà sau khi được xin lỗi công khai vào sáng nay (11.8), cụ Trần Văn Thêm nói rằng từ hôm nay có thể ngủ ngon giấc, sau 46 năm đằng đẵng bị oan sai.
-
Buổi xin lỗi công khai ông Trần Văn Thêm - người bị kết án oan từ năm 1970 - vào sáng nay (11.8), bắt đầu từ lúc 9h15 và kết thúc lúc 9h51.
-
Theo luật sư, vụ án của cụ Trần Văn Thêm (80 tuổi, ở Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra đã hơn 40 năm, đến nay các cơ quan tố tụng TƯ đã kết luận xác định cụ bị oan sai. Vì vậy, cần phải tiến hành theo thủ tục đặc biệt để cụ Thêm sớm được minh oan.
-
Hơn 40 năm rời khỏi trại tạm giam, cụ ông Trần Văn Thêm (81 tuổi) ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) được TAND Tối cao xem xét lại bản án tử hình.
-
Theo con gái của ông Trần Văn Vót (người kêu oan suốt hơn 20 năm), ở trong trại giam ông Vót sức khỏe ngày càng yếu vì căn bệnh lao kháng thuốc.