Minh Tuyết xót xa kể chuyện Việt Hương khóc nức nở khi nghe tin về nghệ sĩ Chí Tài

Đinh Đang Thứ ba, ngày 15/12/2020 08:20 AM (GMT+7)
"Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Chí Tài", Minh Tuyết kể lại trong xót xa.
Bình luận 0

Mới đây, ca sĩ Minh Tuyết đã có những chia sẻ về nỗi xót xa của mình trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài. Nữ ca sĩ cho biết mình đang trên xe đi diễn thì bất ngờ nhận được hung tin.

"Tôi nhớ, lúc đó tôi đang ngồi trên xe để đi show thì bạn makeup bảo: "Chị ơi, chị biết tin gì chưa". Nói rồi, bạn ấy đưa điện thoại cho tôi xem thông tin. Tôi đọc tin anh Chí Tài mất mà giật mình, tưởng đây là tin vịt, giật gân thôi, không tin đó là thật", Minh Tuyết nói.

"Tôi muốn ngất xỉu luôn, không tin đó là sự thật. Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho người đầu tiên là Việt Hương vì tôi biết Việt Hương rất thân với anh Chí Tài.

Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Tài. Nó bảo tôi: "Tao đang ở đây làm giấy tờ với công an, có cả đồ đạc của anh Chí Tài ở đây rồi. Tao không thể nói chuyện với mày lúc này được. Anh Tài chết rồi"", nữ ca sĩ xót xa kể lại cuộc trò chuyện với Việt Hương.

Minh Tuyết và Chí Tài là hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết.

Minh Tuyết và Chí Tài là hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết.


Minh Tuyết khẳng định ến bây giờ mình vẫn không thể tin anh Chí Tài đã mất. "Tôi không bao giờ tin nổi vào chuyện này. Anh Chí Tài là một người mà không ai nghĩ anh ấy sẽ qua đời", cô thổn thức.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng cho biết mình là người rất thân thiết với gia đình nghệ sĩ Chí Tài: "Tôi là người rất thân thiết với vợ chồng anh Chí Tài, nên thường gọi chị Phương Loan vợ anh là Bé Heo, nickname thân mật của chị ấy. Mấy anh em tôi chơi rất thân với nhau. Tôi coi anh Chí Tài như người anh ruột của mình. Ngay khi được tin anh Chí Tài mất, tôi đã đánh máy bay về Việt Nam. Tôi không bao giờ dám nghĩ điều này lại là sự thật. 

Tới tận trước ngày bay về Việt Nam, ngồi trong phòng trà tôi mới thực sự đau xót, cuộc đời này sao vô thường quá. Cảm giác của tôi bây giờ buồn vì anh Tài mất một phần, nhưng buồn nhiều hơn khi nghĩ tới chị Phương Loan. Tôi cũng giống chị Loan, phải xa ông xã mình đến hai tháng rưỡi rồi. Cảm giác người thân nhất của mình, thân nhất của mình vì chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau ra đi khi chưa kịp gặp mặt đau lòng lắm".

Minh Tuyết xót xa kể chuyện Việt Hương khóc nức nở khi nghe tin về nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Chí Tài cùng ca sĩ Minh Tuyết (phải).

Cách đây không lâu, trong một gameshow truyền hình có sự tham gia của Minh Tuyết và Chí Tài, nữ ca sĩ đã tâm sự về cuộc sống khốn khó của mình và đàn anh tại Mỹ. 

Nữ ca sĩ đã từng sống 1 mình bên Mỹ, tuy ở nơi đất khách quê người nhưng cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ người thân ở quê nhà: “Lúc đó, có một sự việc xảy ra khiến chị phải rời khỏi nơi đang sinh sống – ngôi nhà cưu mang mình bên Mỹ. Nhưng chị Cẩm Lệ gọi sang không hề trách móc chị một câu mà nói rằng: Tuyết ơi, con đường này là em chọn, em phải mạnh mẽ lên gia đình lúc nào cũng đằng sau em cả. Câu nói đó đến giờ chị vẫn nhớ như in, chị khóc rất nhiều và tự nói với mình rằng: Dù thế nào đi chăng nữa gia đình luôn ở sau và giúp chị đứng vững trở lại. Và đó mới gọi là gia đình”.

Chí Tài tâm sự từng khóc khi cha “lặng lẽ” sang nước ngoài. Nghệ sĩ chia sẻ: “Chí Tài nhớ nhất lúc ba phải đi ra nước ngoài để mưu sinh, vì không muốn các con biết nên giả bộ nói với Chí Tài là đi ra ngoài ăn sáng và sau đó đưa gia đình đến phi trường. Lúc đó còn nhỏ nên Chí Tài không biết cho tới khi ba chào và lên máy bay mới bất ngờ nhận ra. Vì rất thương ba nên anh liên tục khóc còn nhảy lên lưng má và đấm mạnh như đấm bốc. Anh không bao giờ quên kỷ niệm đó và mỗi lần đến phi trường Tân Sơn Nhất mà ngồi lâu xuống anh lại nhớ ngay đến ba mặc dù ba đã qua đời”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem