Thứ hai, ngày 17/08/2026 18:13 GMT+7

Mở rộng rãnh mộ gần 80m, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Lê Giang Thứ hai, ngày 17/08/2026 18:13 GMT+7
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đào mở rộng rãnh mộ ở Khu A công viên Lê Thị Riêng lên đến gần 80m, qua đó phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/8/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 1 (Khu A), công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).
Để mở rộng phạm vi tìm kiếm ở rãnh mộ ở Khu A này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã đào mở rộng rãnh mộ lên đến gần 80m, kéo dài từ mép bờ ao đến hết phần sân trước đây ở khu vực bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ.
Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả trong ngày 17/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu A. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/8/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 358 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 201 bộ có di vật; gồm 325 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).
Trong khi đó, ở hố chôn tập thể Khu B, lực lượng chức năng tiếp tục đào mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động máy cuốc đào tích cực để san phẳng đồi đất tiếp cận với những vị trí có dấu vết các hài cốt liệt sĩ.
Trong ngày 17/8, khoảng 80 cựu chiến binh thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM đến công viên Lê Thị Riêng thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm nơi đang tìm kiếm, quy tập hài cốt những người đồng đội đã hy sinh.
Các cựu chiến binh thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM rưng rưng cảm xúc khi đứng trước hố chôn tập thể các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, nơi những người đồng đội đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi.
Những nén nhang được thắp lên, cùng lời cầu nguyện của các cựu chiến binh: "Mong các anh, các chị phù hộ cho các em, các cháu sớm tìm được để về với gia đình".
Bà Nguyễn Thị Bình (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Phó Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM) không cầm được nước mắt khi nghe các chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt chia sẻ về những câu chuyện tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: LG
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.