Thứ bảy, ngày 28/02/2026 13:30 GMT+7

Một thác nước ở Đắk Lắk có điều gì lạ mà khiến du khách quốc tế trầm trồ?

Công Nam Thứ bảy, ngày 28/02/2026 13:30 GMT+7
Một thác nước ở Đắk Lắk đang trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Dịp Tết, nơi đây thu hút hàng chục nghìn lượt khách tìm đến chiêm ngưỡng dòng nước trắng xóa giữa không gian núi rừng hoang sơ, vang vọng âm thanh đại ngàn đầy ấn tượng.
Toàn cảnh Thác Dray Nur cuồn cuộn nước mùa cao điểm. Đây là một trong những ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên nằm ở xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, có độ cao hơn 30m, trải rộng 150m và dài 250m trên dòng sông Sêrêpôk. 
Nhóm du khách lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên dòng Thác Dray Nur hùng vĩ.
Trong dip Tết vừa qua, cụm Thác Dray Nur – Thác Dray Sáp Thượng (Gia Long) (Đắk Lắk) đón khoảng 20.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. 
Cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn bên Thác Dray Nur, giữa không gian núi rừng hùng vĩ của Đắk Lắk. Ảnh Ban quản lý Khu du lịch
Ban quản lý Khu du lịch tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như trò chơi dân gian, tour trải nghiệm chèo thuyền và bố trí các tiểu cảnh check-in tại cụm thác Dray Nur – Dray Sáp Thượng. 
Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm khi tham quan thác Thác Dray Nur dịp Tết.
Chị Tina Luu, du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc), cho biết trong lần đầu tham quan Thác Dray Nur, chị ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ và không khí trong lành nơi đây, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi trải nghiệm thực tế.
Hàng chục nghìn du khách đổ về Thác Dray Nur tham quan, check-in, khiến khu vực chân thác trở nên sôi động và tấp nập dịp đầu năm.
Du khách trong và ngoài nước cùng hòa mình ca hát, nhảy múa trong không khí sôi động tại khu vực Thác Dray Nur, tạo nên bức tranh du xuân rộn ràng tại Đắk Lắk.
Anh Maxime Baba (áo đen), du khách đến từ Thụy Sĩ, cho biết đây là lần đầu anh đến Đắk Lắk, được tìm hiểu văn hóa địa phương và tham quan Thác Dray Nur. Đồng thời, anh rất ấn tượng với vẻ đẹp trong lành của thác nước, thiên nhiên tuyệt vời cùng sự thân thiện của người dân bản địa.
Gốc cây cổ thụ ôm trọn tảng đá lớn trong không gian bên dòng Thác Dray Nur, tạo nên hình ảnh độc đáo.

Một bạn trẻ hòa mình vào thiên nhiên trong lành bên dòng Thác Dray Nur, tận hưởng không gian mát lành tại Đắk Lắk.

Thác Dray Nur nằm trên dòng Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ), cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Thác có chiều cao khoảng 30 m, chiều dài gần 250 m, được xem là một trong những thác nước hùng vĩ và đẹp nhất Tây Nguyên.

Đầu năm 2011, Thác Dray Nur đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón khoảng 395.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 5.200 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 457 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Theo ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ cuối năm 2025, ngành đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, điểm du lịch và cơ sở lưu trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới cho Tết Nguyên đán 2026. Nhờ đó, lượng khách tăng trưởng ấn tượng ngay từ những ngày đầu năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.