Mù quáng bỏ chồng chạy theo kẻ bạc tình

Thứ tư, ngày 08/07/2015 15:31 PM (GMT+7)
Quả thật Điệp đúng là kẻ điên, đang yên bình thì tự tay vứt bỏ hạnh phúc để chạy theo một kẻ bạc tình.
Bình luận 0

Ngày ấy Điệp là cô sinh viên trường Ngoại ngữ, xinh đẹp, hoạt bát. Cô gặp Quyết trong một chuyến du lịch Thái Lan.

Quyết là người cùng đoàn trong chuyến du lịch ấy với Điệp. Quyết hơn Điệp 1 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Luật và chuẩn bị vào làm việc cho một công ty tư vấn nước ngoài. Chỉ vài ngày đi du lịch cùng nhau, Điệp và Quyết đã quấn lấy nhau như đôi chim câu, tay trong tay ngay cả lúc đang ăn.

Trở về Hà Nội sau chuyến du lịch, Điệp thay ảnh đại diện trên Facebook là hình cô đang đắm đuối hôn Quyết. Tình yêu của Điệp sôi nổi, mạnh mẽ đến mức Facebok của cô tràn ngập những lời yêu thương, nhớ nhung, tán dương người yêu, khiến bạn bè nhiều khi mệt mỏi.

Say đắm được vài tháng thì Điệp dính bầu. Cô lo lắng bao nhiêu thì Quyết dửng dưng bấy nhiêu. Quyết lạnh lung bảo Điệp: “Em giải quyết ngay đi, em còn chưa học xong mà bụng đã vượt mặt, định bỏ học để về ăn bám, báo cô sao?”.

Điệp lo sợ, khóc nức nở. Quyết chẳng những không ôm lấy cô an ủi mà bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Trước khi đi Quyết để lại trên bàn phong bì dày 5 triệu đồng. Chiều hôm ấy, Điệp lí nhí gọi cho cô bạn thân, nhờ đưa tới bệnh viện phá thai. Quyết viện cớ có cuộc gặp với khách hàng nên từ chối đưa Điệp đi bỏ con. Lúc rời bệnh viện, Điệp còn đang run rẩy hết người cũng cố gắng bấm điện thoại gọi cho Quyết, nhưng anh tắt máy. Điệp nghe một người bạn nói gặp anh ta tay trong tay tình tứ với một cô gái rất xinh đẹp, sành điệu trong một trung tâm thương mại. Cả hai xem phim sau đó đi mua sắm rất vui vẻ.

img
Yêu nhau chưa đến 1 năm mà Điệp tự tử hai lần không thành, chỉ vì bị Quyết bỏ (Ảnh minh họa)

Điệp vẫn chưa hết nhục nhã, xấu hổ vì bị bác sĩ trách mắng thì đến lượt nỗi đau bị phản bội bủa vây. Cô nằm bẹp cả tuần liền mà Quyết không một lần đến thăm. Anh ta chỉ nhắn cho Điệp vỏn vẹn một cái tin: “Anh phải đi công tác đột xuất, em cố gắng lên nhé”.

Điệp kết bạn Facebook với vài người bạn của Quyết. Nhờ đó mà cô phát hiện ra, Quyết chẳng đi công tác ở đâu hết. Anh đang vui vẻ ở TP. HCM và kè kè bên cạnh là một cô gái lạ hoắc. Điệp gọi điện tra hỏi thì Quyết bảo, đó là công việc anh nhận bên ngoài, không phải việc cảu cơ quan. Rằng đó là cô bạn cũ của anh, đang muốn ly dị nên nhờ anh tư vấn thủ tục. Quyết cảnh báo Điệp mới yêu đã ghen tuông ầm ĩ như sư tử Hà Đông thì sau này khó có thể sống với nhau được. Điệp cáu thì Quyết chốt hạ: “Không thích thì chia tay”. Mấy ngày liên từ khi về Hà Nội Quyết không đến gặp Điệp. Cuối cùng, vì nhớ nhung quá mà Điệp mò đến nhà, lăn xả vào Quyết.

Cứ thế lần nào giận nhau, Điệp cũng phải xuống nước, dù lỗi không phải của cô. Điệp rất sợ cái câu chia tay của Quyết. Vì vậy yêu nhau chưa đến 1 năm mà Điệp tự tử hai lần không thành, chỉ vì bị Quyết bỏ. Lần đầu tiên Điệp uống thuốc ngủ, lần thứ hai thì cô cắt tay tự tử khiến cả nhà kinh hãi.

Chắc chẳng có ai như Điệp, hai lần tự tử vì cùng bị một gã sở khanh phụ tình. May mà Điệp chưa đến ngày tận, lần nào cô định kết liễu cuộc sống vì tình thì đều có người phát hiện ra đưa đi cấp cứu. Trước tính mạng của người yêu, Quyết vẫn dửng dưng: “Trò trẻ con đó chỉ có em là chịu thiệt”. Cuối cùng, Điệp và Quyết cũng chia tay trong tình cảnh tồi tệ nhất.

Ít lâu sau thì Điệp lấy chồng. Chồng Điệp là một anh nhân viên kỹ thuật lành tính, cần mẫn, chịu thương chịu khó. Thế mà 2 năm sống với nhau, anh liên tục bị vợ chê bai đủ đường và so sánh với một nhân vật được gọi là “người ta”. Chồng Điệp thừa biết đó là ai. Chẳng qua anh yêu vợ nên mới “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bỏ qua cho Điệp. Nhưng cũng không ít lần vì không kìm chế được mà hai vợ chồng cãi nhau. Có lần anh tức giận quá hét vào mặt vợ: “Nếu cô ân hận thì ly dị đi xem anh ta có về rước không?”.

Thế rồi thay oái oăm, Điệp gặp lại Quyết khi đi du lịch Nha Trang cùng công ty. Lần ấy Quyết cũng đang trong chuyến nghỉ mát với cơ quan. Quyết vẫn chưa lấy vợ, Hai năm qua anh vẫn độc thân và ngày càng nam tính, thu hút hơn trước. Trái tim Điệp đập điên loạn khi nhìn thấy Quyết. Tình cũ không rủ cũng tới, đêm hôm ấy họ lao vào nhau như điên dại. Trong lúc ngất ngây, Quyết mê man thì thầm: "Giá mà em chưa lấy chồng thì tốt biết bao”.

Điệp ngây thơ hay là cô quá mù quáng khi tin vào câu nói đó. Trở về nhà, Điệp quay ngoắt thái độ với chồng và nằng nặc đòi ly hôn. Chồng Điệp đến mức này cũng không thể sống chung với một kẻ hai lòng như cô nữa. Anh cầm bút ký xoẹt vào đơn rồi xách đồ ra khỏi nhà.

Ngày Điệp hớn hở cầm tờ đơn đến khoe với Quyết, anh ngỡ ngàng rồi chuyển sang giọng gay gắt: “Em đúng là điên. Anh muốn lấy em thì đã chẳng cần đợi em đi lấy chồng rồi ly hôn như thế”. Nói rồi Quyết quay người bỏ đi, Điệp chạy theo không kịp. Từ đấy Điệp không còn gặp lại Quyết nữa. Cánh cửa nhà chồng cũng đóng chặt không cho Điệp bước chân vào.

Quả thật Điệp đúng là kẻ điên, đang yên bình thì tự tay vứt bỏ hạnh phúc để chạy theo một kẻ bạc tình.

Nhuệ Giang (Đời sống & pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem