M.U thua vì trọng tài

Thứ hai, ngày 05/04/2010 21:39 PM (GMT+7)
NTNN - Thêm một lần nữa, ngôi đầu bảng của Giải ngoại hạng Anh mùa bóng này đổi chủ. Chiến thắng 2-1 trước M.U đã giúp Chelsea trở lại ngôi đầu bảng.
Bình luận 0

img
Các cầu thủ M.U phản đối trọng tài.

Đó không phải là điều quá ngạc nhiên với người hâm mộ bóng đá Anh, bởi lẽ Chelsea đang đạt phong độ cực tốt ở thời điểm này và có được lực lượng gần như mạnh nhất. Sự vắng mặt của Essien và Ashley Cole đã không còn khiến họ gặp khó khăn thêm khi đã quen và những những người lấp chỗ trống cũng đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng.

So với M.U, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn nhờ sự đồng đều về mặt đội hình. Rõ ràng từ các vị trí đến các tuyến, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đều tỏ ra trội và ổn định hơn so với đội chủ sân Old Trafford.

 

Tuy nhiên, không vì thế mà M.U bị đánh giá quá thấp. Họ là đội bóng được xây dựng trên nền tảng tập thể với lối chơi rất hợp lý và sự gắn kết cao độ. Vấn đề là sự vắng mặt của Rooney và 4 trong số 11 cầu thủ ra sân đang ở độ xế chiều, M.U không thể được đánh giá ngang cơ so với đối thủ.

Chelsea đã thể hiện một cách rõ nét sự lấn lướt của mình bằng những pha ép sân liên tiếp trong hiệp 1. Họ cầm bóng nhiều hơn, chạy nhiều hơn, tinh tế và cũng sắc sảo hơn. Trong khi ở 45 phút đầu, M.U không có lấy một cơ hội rõ ràng thì Chelsea làm được nhiều hơn thế. Họ có những cơ hội tốt và quan trọng là có cả một bàn thắng sau cú đánh gót của Joe Cole.

Cũng chính từ sau pha ghi bàn của J.Cole, những bất cập của trận đấu đã bắt đầu xuất hiện. Dường như tổ trọng tài điều khiển trận đấu này đã không thể theo kịp nhịp độ cực nhanh và những pha di chuyển liên tục của cầu thủ hai đội.

Trong tài chính Mike Dean liên tục mắc những sai lầm chết người trong những quyết định của mình với sự "hỗ trợ đắc lực" từ 2 trọng tài biên.

HLV Alex Ferguson của M.U đã nói rằng khi hay tin Mike Dean bắt chính ở trận đấu này ông đã thấy lo lo... Nỗi lo ấy là hoàn toàn có cơ sở vì trong quá khứ, đã không ít lần ông phải điên tiết vì sự yếu kém của trọng tài này.

Ở trận đấu tối thứ 7 (giờ VN) cũng vậy, mọi thứ cũng không khá hơn, nỗi lo của Ferguson là hoàn toàn có cơ sở khi Mike Dean liên tiếp mắc sai lầm. Ông đã bỏ qua của Quỷ đỏ ít nhất 2 quả phạt đền rất rõ ràng và cả ở bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Drogba cũng vậy, khi tiền đạo này đã ở thế việt vị.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson nói, ông không thể tin trình độ của tổ trọng tài điều khiển trận đấu có thể tồi đến như vậy. Bàn gỡ xuống 1-2 của Macheda chẳng đủ để giúp M.U có 1 điểm bởi những sai lầm chết người của các trọng tài .

Tuy nhiên cho dù Ferguson có phản đối đến thế hay gay gắt hơn thế, kết quả vẫn là không thể thay đổi. Chelsea đã thắng ở trận đấu quan trọng này để giành lại ngôi đầu bảng. Vẫn quá sớm để nói rằng Chelsea vô địch khi mùa giải vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa. Thế nhưng với cuộc lật đổ này, cơ hội đăng quang rõ ràng đang nghiêng nhiều hơn về phía đội bóng áo xanh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem