Mưa ngập
-
Một học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên bơi dưới sân trường, còn cô giáo Trường Tiểu học Phú Lương II phải lấy chăn, gối ra chặn ở cửa rồi tát nước từ trong lớp ra... là cảnh tượng chưa từng có ở Hà Nội do trời mưa ngập khắp nơi.
-
Video quay lại cảnh một nam sinh của một trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội bơi trong sân lan truyền trên MXH đã thu hút nhiều sự chú ý.
-
Cơn mưa lớn từ đêm 27 đến ngày 28/9 khiến nhiều hoạt động của người dân Thủ đô bị "tê liệt". do nhiều tuyến phố bị ngập nặng. Trong khi đó, nhiều dự án thoát nước nghìn tỷ của Hà Nội vẫn còn "treo tiến độ". Điều này cho thấy vấn đề thoát nước của Hà Nội chưa có lời giải.
-
Sau trận mưa lớn kéo dài từ tối 24/9, đến khoảng 8h30 sáng 25/9, nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu. Người dân vất vả đến cơ quan, công sở, trường học vào ngày đầu tuần.
-
Sáng 17/9, theo thông tin PV Etime thu thập, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất, trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung (gọi tắt dự án thu gom, xử lý nước thải) TP.Quảng Ngãi.
-
Nhiều tuyến kênh và các công trình tiêu thoát nước trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương) đang được địa phương khẩn trương xây dựng, sửa chữa để giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ, khiến cử tri bức xúc thời gian dài.
-
Ống kính phóng viên đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng, khi cây muồng khá lớn từ từ đổ gục trong cơn mưa, trên phố Hà Nội. Đúng lúc một nam thanh niên đi xe máy ngang qua. Chỉ có may mắn mới cứu thoát được thanh niên trên khỏi tai nạn kinh hoàng.
-
Cơn mưa chiều nay 29/5 đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ "lội" bì bõm trong nước.
-
“Ngoài sức tưởng tượng, khó tin, chưa từng thấy…” là những gì mà người dân Quảng Ngãi nói về đợt mưa kỷ lục đã, đang diễn ra tại tỉnh này. Không chỉ nhà cửa, đường giao thông chìm trong biển nước, theo chính quyền Quảng Ngãi trong vòng 24 giờ qua, đã có ít nhất 3 người bị nước cuốn mất tích.
-
Mực nước hồ Dầu Tiếng dâng cao làm ngập úng cây khoai mì (sắn) đã đến kỳ thu hoạch. Nông dân vừa nhổ mì chạy lụt vừa tất tả đi tìm nơi tiêu thụ.