Mùa Tết, vồi vội đón xuân nhà mình

Bài, ảnh: Đào Đức Tuấn Thứ bảy, ngày 06/02/2016 15:22 PM (GMT+7)
Vẫn biết là “năm hết Tết đến”, nhưng hình như với bất cứ ai cũng đều vồi vội trong những ngày cuối năm Âm lịch này. Vậy là Tết đã “bước lên” thềm nhà mình…
Bình luận 0

Trong chút se lạnh chen ánh nắng vàng hanh, người con xa quê như tôi chợt nhớ những mùa xuân lang bạt. Lang bạt trên bước đường học hành, tìm công ăn việc làm, chỗ đứng. Lang bạt để có niềm vui, chính mình. Đôi khi, cứ muốn đi mãi mà chưa về nhà.

Vậy mà mùa này, mùa Tết Nguyên đán, ai cũng chợt như chùng lại. Buộc phải ngoái đầu nhìn về quê hương, tìm hơi ấm gia đình. Trong mênh mông gió lạnh chiều cuối năm, lãng tử cố làm ngơ giọt nước mắt khi nghe tíu tít một mái nhà ven đường phố sửa soạn đón Giao thừa.

Ngày nhỏ thì gia đình là cha mẹ, anh em, họ hàng. Lớn lên thì thêm vợ chồng, con cháu. Có những chữ tưởng cũ nhưng lại mới nguyên khi mùa Tết về. “Tha hương” chẳng hạn, ai có xa nhà trong mùa này mới ngấm, mới nhớ đến gia đình đến thấu tủy xương, tim óc.

Tạo dựng một gia đình, thời nào cũng khó. Thôi thì mùa Tết về, xin một chút lắng lòng cảm nghiệm. Mình đã làm chi cho gia đình, cho chính mình…   

Một số hình ảnh ngày cuối năm ở Nam Trung bộ, PV Dân Việt vừa ghi nhận:

img

Trên chuyến xe cuối năm.

img

Một người lính đang trên đường về nhà đón Tết.

img

Một gia đình đang chọn mua hoa xuân.

img

Mua hoa về cúng ông bà tổ tiên.

img

Chị em cùng trang trí nhà cửa ngày giáp Tết.

img

Cắm bình hoa Tết cho nhà mình thêm đẹp.

img

Tinh tươm đón đợi xuân về.

img

Mai vàng đêm xuân sang trong vườn một gia đình ở Tuy Hòa.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem